Lễ quan thầy được tổ chức tại giáo họ Trữ Khê, nơi các bạn trẻ trở về để nhìn lại một năm qua và suy ngẫm về những gì đã làm cho Chúa, Giáo hội và giáo xứ. Với sự hướng dẫn của Cha phụ tá Gioan Baotixita, các bạn được nhắc nhở về lẽ sống Kitô hữu. Sau giờ hồi tâm, các bạn lãnh nhận Bí tích Hòa giải lãnh nhận ơn tha thứ của Thiên Chúa.
Tiếp theo, đêm lửa trại với chủ đề “Giêsu – Ánh sáng tình yêu” được tổ chức tràn đầy niệm vui và ý nghĩa. Các hoạt động trong đêm lửa trại thu hút các bạn trẻ, sinh viên trong khu vực giáo xứ và những bạn trẻ chưa cùng tôn giáo. Hi vọng rằng, đây cũng là bước khởi đầu cho lối tiếp cận truyền giáo cho năm mục vụ 2025 với chủ đề “Cùng nhau loan báo Tin Mừng.”
Khi ngọn lửa trại dần tắt, các bạn được thắp sáng tâm hồn bên Chúa Giêsu trong giờ cầu nguyện. Anh chị em cùng suy niệm và cầu nguyện, mang lửa tình yêu về trong tim, theo lời Chúa: “Thầy đã đến ném lửa vào thế gian.” Mỗi người được mời gọi ‘thắp sáng ngọn lửa Giêsu’ vào trong tâm hồn hầu xua tan bóng tối tội lỗi và sưởi ấm những tâm hồn khô khan nguội lạnh trong đời sống đức tin.
Ngày hôm sau, các bạn trở về Thánh đường giáo xứ để dâng Thánh lễ tạ ơn. Cha xứ Phêrô Sannen Nguyễn Văn Hiệu, cùng với Cha Trưởng ban Truyền thông Giáo phận Phêrô Nguyễn Văn Thành và Cha phụ tá Gioan Baotixita Vũ Văn Luân hiệp dâng Thánh lễ cầu nguyện cho các bạn.
Trong bài giảng lễ, Cha Phêrô Nguyễn Văn Thành đặc biệt nhấn mạnh về lòng yêu mến dành cho Giáo hội. Tình yêu mà Cha Phêrô mong muốn các bạn trẻ dành cho Giáo hội không chỉ dừng lại như tình bằng hữu, hay tình yêu mến thông thường nhưng là một tình yêu trao ban như Chúa Giêsu đã dành cho nhân loại. Qua đó, Cha mong các bạn trẻ hãy cố gắng mỗi ngày để giống Chúa Giêsu hơn và học tập noi theo thánh Quan Thầy.
Sau lời chia sẻ, Thánh lễ tiếp diễn với lời nguyện chung và phụng vụ Thánh Thể như thường lệ.
Trước khi kết thúc Thánh lễ, cộng đoàn chúc mừng các bạn trẻ và lắng nghe tâm tình của Cha xứ, ngài mong ước các bạn trở thành ngọn lửa bừng sáng trong đời sống đức tin hầu sống và loan báo lời Chúa đến cho mọi người.
Nguyện ước, các bạn trẻ luôn thấm đẫm lòng hăng say phục vụ và sống theo châm ngôn: “Hãy làm cho Giáo hội tươi trẻ nhờ vào sự hiện diện của mỗi chúng ta.”
BTT Gx Lãm Hà