
Giờ cầu nguyện được mở đầu trong bầu khí thinh lặng và sốt sắng. Những giai điệu Taizé nhẹ nhàng đưa cộng đoàn bước vào không gian cầu nguyện, giúp mỗi người tạm gác lại những bận tâm của cuộc sống, hướng lòng về Chúa và nhận ra những hồng ân Người vẫn âm thầm tuôn đổ trên cuộc đời mình. Qua lời dẫn nhập, các bạn trẻ được mời gọi không chỉ nhìn lại hành trình đức tin của bản thân, mà còn biết thao thức trước biết bao người đang sống quanh mình nhưng chưa cảm nhận được tình yêu và niềm hy vọng của Tin Mừng.

Trong phần Lời Chúa và suy niệm, cộng đoàn cùng hướng lòng về Thánh vịnh với lời mời gọi: “Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi, chớ khá quên mọi ân huệ của Người” (Tv 103,2). Lời Thánh vịnh giúp mỗi người nhận ra lòng thương xót và những ân huệ Thiên Chúa không ngừng ban tặng, để từ đó biết sống tâm tình tạ ơn và tín thác nơi Người.
Đặc biệt, qua đoạn Tin Mừng theo Thánh Mác-cô (Mc 16,15-20), lời Chúa Giêsu: “Hãy đi khắp cả thiên hạ rao giảng Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo” (Mc 16,15) vang lên như một lời sai đi dành cho mỗi người trẻ hôm nay. Chúa không chỉ sai các Tông đồ, nhưng cũng đang mời gọi từng người bước ra khỏi sự an toàn của bản thân để đến với những người đang cô đơn, tổn thương và khao khát một tấm lòng biết lắng nghe, đón nhận.

Trong phần cầu nguyện chung, cộng đoàn lần lượt dâng lên Chúa những lời khẩn nguyện cho các mục tử của Giáo Hội, cho các nhà truyền giáo đang miệt mài đem Tin Mừng đến tận cùng trái đất, cho mọi dân tộc và ngôn ngữ, cũng như cho chính cộng đoàn. Qua đó, mỗi người được mời gọi luôn kiên vững trong đức tin, quảng đại trong đức ái và nhẫn nại trong niềm hy vọng.

Giờ cầu nguyện khép lại với Kinh Lạy Cha, lời nguyện phó thác và phép lành kết thúc. Sau những phút thinh lặng, cộng đoàn cùng cất lên lời ca tạ ơn “Linh hồn tôi tung hô Chúa”, như lời đáp trả của tâm hồn trước tình yêu và những hồng ân Thiên Chúa đã ban.

Nguyện xin Chúa Giêsu tiếp tục đồng hành với người trẻ Chính Tòa, ban cho mỗi người một trái tim biết thao thức trước những con người đang sống quanh mình, lòng can đảm để bước ra khỏi sự an toàn và một đời sống đủ đẹp để trở thành chứng tá cho Tin Mừng. Xin cho mỗi người trẻ, qua những việc nhỏ bé được thực hiện trong tình yêu, trở nên khí cụ bình an và góp phần làm cho Giáo xứ ngày càng trở thành một mái nhà của Tin Mừng.
BTT Gx Chính Tòa
