Giữa dòng đời tất bật và những chuyển động không ngừng của thế giới hôm nay, có những khoảng lặng thiêng liêng đang âm thầm lên tiếng trong lòng người: tiếng mời gọi của Đấng đang sống và đang yêu – Thiên Chúa. Ngài không xa lạ hay trừu tượng, nhưng là một Người Cha dịu dàng luôn chủ động đi bước trước để gặp gỡ chúng ta, từng người một, bằng muôn vàn cách thức nhiệm mầu.
Cuốn sách Kinh Nghiệm Gặp Gỡ Thiên Chúa mà bạn đang cầm trên tay được viết ra trong ánh sáng và tâm tình ấy. Nó không phải là một khảo luận thần học, cũng không phải một cẩm nang mục vụ, nhưng là một hành trình tâm linh – khơi mở từ chính niềm thao thức sống đức tin một cách sâu xa và sống động trong thế giới hôm nay. Khởi đi từ mặc khải nền tảng về một Thiên Chúa luôn chủ động tìm kiếm con người (Chương 1), đến mầu nhiệm nhập thể nơi Đức Kitô – Khuôn mặt của Lòng Thương Xót (Chương 2); từ kinh nghiệm thẳm sâu của cầu nguyện (Chương 3), đến việc khám phá Thiên Chúa giữa những biến cố đời thường (Chương 4), nơi tha nhân – đặc biệt là người nghèo (Chương 5), và cuối cùng là sự biến đổi toàn diện sau mỗi cuộc gặp gỡ (Chương 6); cuốn sách như một tiếng gọi nhẹ nhàng nhưng mạnh mẽ: hãy để mình được chạm đến và biến đổi bởi Tình Yêu đang sống.
Được biên soạn trong bối cảnh Năm Thánh 2025, tác phẩm này mang một sắc thái rất đặc biệt: nó không chỉ giúp người đọc sống trọn tâm tình của những “người hành hương của hy vọng”, mà còn giúp khơi dậy lại nơi mỗi Kitô hữu niềm khát khao sâu thắm – được bước vào một tương quan cá vị với Thiên Chúa, Đấng không ngừng mời gọi, không ngừng đồng hành, và không bao giờ bỏ rơi.
Tôi đánh giá cao cách trình bày súc tích, giàu hình ảnh và mang chiều sâu nội tâm của tác giả. Mỗi trang viết như một lời thì thầm từ đáy lòng, hướng dẫn người đọc không chỉ hiểu về Thiên Chúa, nhưng còn được gặp Ngài – giữa đời thường, trong cầu nguyện, nơi tha nhân, và ngay trong chính cõi lòng mình. Cầu chúc cho ai đọc cuốn sách này – dù là mục tử hay giáo dân, tu sĩ hay người đang tìm kiếm – đều có thể tìm thấy một chút ánh sáng cho hành trình đức tin, một lời nâng đỡ cho những lúc hoang mang, và nhất là một động lực mới để can đảm bước đi trong niềm hy vọng, như những người con đang hướng về Trời Mới Đất Mới.
Và nếu có thể, hãy đừng chỉ đọc – nhưng hãy để mình được gặp gỡ, được đánh động, được biến đổi. Bởi như lời Thánh Augustinô nhắn nhủ: “Chúng ta không tìm kiếm Thiên Chúa như những người chưa từng gặp Ngài, nhưng như những người đã được Ngài chạm đến – và đang khao khát được chạm đến mỗi ngày.” Dưới ánh sáng Đức Kitô Phục Sinh – nguyện xin mọi cuộc gặp gỡ thiêng liêng được khơi nguồn từ đây trở thành hạt giống bình an, hoa trái thánh thiện và niềm vui sâu xa cho Giáo Hội và cho thế giới.
+ Giuse Bùi Công Trác
Giám mục Phụ tá TGP Sài Gòn
Trích trong tập sách: Kinh nghiệm gặp gỡ Thiên Chúa
Nguồn: ducbahoabinhbooks