Đô thị hoá là một xu thế mạnh mẽ đặc biệt ở các nước đang phát triển. Trong nếp sống đô thị hoá và công nghiệp hoá con người ngày càng cảm thấy mệt mỏi. Công việc ngày càng bận rộn. Thành thị ngày càng đông đúc. Không khí ngày càng ô nhiễm. Và đời sống tâm linh cũng bị ảnh hưởng. Vì thế cuộc sống thanh đạm nơi rừng sâu núi thẳm trở thành mơ ước của biết bao người.
Một mình sống với Chúa là niềm khao khát của những tâm hồn yêu mến. Nhưng làm sao thực hiện được ước mơ ấy. Vì ai cũng bị ràng buộc vào biết bao bổn phận trách nhiệm với người khác. Với cha mẹ già. Với con thơ. Quả thật đời sống chiêm niệm và đời sống gia đình khác biệt một trời một vực. Gia đình và đan viện là hai môi trường hoàn toàn đối nghịch chẳng thể nào dung hoà.
Đọc được những ước mơ của các tâm hồn, cha Ronald Rolheiser, một nhà tu đức thâm sâu và giàu kinh nghiệm đã dày công viết ra tập sách ĐAN VIỆN TẠI GIA giúp giải quyết những băn khoăn thao thức của chúng ta. Ngài nhận thấy người mẹ chăm sóc con thơ chính là sống đời chiêm niệm. Tiếng chuông trong đan viện kéo đan sĩ ra khỏi chính mình để đi vào công việc của Chúa. Những đòi hỏi của con thơ cũng là những tiếng chuông kéo người mẹ ra khỏi chính mình để chăm sóc con thơ là công việc của Chúa. Đan phòng là nơi đan sĩ thể hiện sự trung tín. Bổn phận cũng giúp người mẹ giữ trung tín với nhiệm vụ Chúa trao. Các giờ kinh trong đan viện là phương tiện gìn giữ lòng mến. Nhưng công việc bổn phận trong gia đình cũng là phương tiện gìn giữ tình yêu…
Thật là mới mẻ. Không cần phải vào rừng sâu núi thẳm. Ta vẫn có thể sống đời đan tu ngay trong ngôi nhà của mình. Đây không chỉ đáp ứng lại một ước mơ, mà còn là hướng dẫn giúp người tín hữu thăng tiến trong đời sống đức tin ngay trong những việc bổn phận hằng ngày.
Vì thế tôi hân hạnh giới thiệu quyển ĐAN VIỆN TẠI GIA. Tôi tin rằng quyển sách sẽ giúp các gia đình sống đức tin tốt đẹp hơn. Và nhờ đó, làm cho các gia đình tràn ngập tình yêu thánh thiện.
Châu Sơn ngày 25 tháng 4 năm 2025 Giuse Ngô Quang Kiệt
Nguyên TGM Hà Nội
Nguồn: bayard