Hiệp dâng trong Thánh lễ có quý cha trong và ngoài Giáo phận, đông đảo nam nữ tu sĩ, thân nhân, ân nhân cùng cộng đoàn Dân Chúa. Trong bầu khí trang nghiêm và thấm đẫm niềm tin Kitô giáo, mọi người cùng quy tụ để cầu nguyện, phó thác Ông Cố Phêrô trong lòng thương xót của Thiên Chúa.

Mở đầu Thánh lễ, Đức Cha thay lời gia đình Giáo phận gửi lời phân ưu tới tang quyến, cách riêng là Cha Phêrô Vũ Văn Thìn, trước sự ra đi của Ông Cố Phêrô. Trong niềm tin tưởng và phó thác, Đức Cha mời gọi cộng đoàn cùng hiệp ý cầu nguyện cho Ông Cố, đồng thời bày tỏ lòng tri ân vì những đóng góp quảng đại của ông trong đời sống Giáo xứ: cộng tác trong Ban Hành giáo, chăm lo công việc chung, nâng đỡ các cha xứ và đặc biệt là quảng đại dâng hiến một người con cho Chúa trong thiên chức linh mục.


Trong bài giảng lễ, Cha Antôn Nguyễn Văn Ninh đã gợi lên căn tính của người môn đệ qua hình ảnh người “đầy tớ vô dụng”, luôn khiêm tốn thực thi bổn phận mà không tự mãn về công lao của mình. Từ đó, Cha Antôn mời gọi cộng đoàn nhìn lại cuộc đời Ông Cố Phêrô như một hành trình phục vụ âm thầm, tận tụy và trung tín trong tinh thần “sống là sứ mạng”.

Suốt nhiều năm gắn bó với Giáo xứ, Ông Cố đã phục vụ cách tự nguyện, trách nhiệm và khiêm nhường. Ông Cố luôn sẵn lòng đáp ứng những nhu cầu của cộng đoàn, không phàn nàn, không đòi hỏi quyền lợi, nhưng âm thầm góp phần xây dựng đời sống đức tin nơi Giáo xứ.

Cha giảng lễ cũng nhắc lại mẫu gương sống đơn sơ và lòng quảng đại của Ông Cố. Dù cuộc sống giản dị, ông vẫn luôn thao thức tìm cách giúp đỡ các giáo xứ nghèo khó. Những hy sinh âm thầm ấy trở nên chứng tá đẹp về một đời sống đức tin được diễn tả bằng việc làm cụ thể, bằng tình yêu mến Giáo Hội và lòng quảng đại với tha nhân.


Sau bài giảng, cộng đoàn sốt sắng dâng lời nguyện chung, cầu xin Chúa thương đón nhận Ông Cố Phêrô vào quê trời, đồng thời nâng đỡ tang quyến trong niềm tin vào mầu nhiệm Phục sinh. Phụng vụ Thánh Thể được cử hành trong bầu khí trang nghiêm, sốt sắng và tín thác.


Trước khi kết thúc Thánh lễ, đại diện gia đình, Cha Phêrô Vũ Văn Thìn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Đức Cha, quý cha, quý tu sĩ, thân nhân, ân nhân và cộng đoàn đã yêu thương, hiện diện và hiệp lời cầu nguyện cho Ông Cố Phêrô. Cha cũng xúc động nhắc lại những kỷ niệm thân thương bên Bà Cố, Ông Cố, cũng như sự đồng hành quý báu của cộng đoàn dành cho gia đình trong suốt thời gian qua.

Sau Thánh lễ, cộng đoàn cùng hiệp ý với Cha xứ Yên Trì, Cha Antôn Nguyễn Văn Thục, trong nghi thức tiễn biệt. Linh cữu Ông Cố Phêrô Vũ Văn Sang được đưa về an nghỉ tại vườn thánh Giáo xứ, trong niềm hy vọng vào sự sống đời đời nơi Đức Kitô Phục Sinh.




Bài viết Xin Vâng

Hình ảnh: BTT Gx Yên Trì