Từ sáng sớm, khắp các ngả đường dẫn về nhà thờ giáo họ Quảng Yên đã rộn ràng tiếng trống, tiếng hát và những sắc màu rực rỡ của các đội kiệu hoa. Đúng 7h30, năm kiệu hoa đại diện cho năm giáo họ trong giáo xứ đã tập trung đông đủ nơi khuôn viên nhà thờ giáo họ Quảng Yên. Từng đoàn kiệu với cờ và hoa tươi, đã tạo nên khung cảnh trang nghiêm nhưng cũng đầy hân hoan, thể hiện lòng yêu mến Mẹ của đoàn con giáo Xứ Yên Trì.


Đúng 8h00, đoàn cung nghinh Đức Mẹ Mân Côi khởi hành từ nhà thờ giáo họ Quảng Yên tiến về nhà thờ chính xứ trong bầu khí linh thiêng và sốt sắng. Suốt chặng đường hơn 1 giờ 30 phút, cộng đoàn cùng cất vang những lời kinh Mân Côi, ca ngợi Mẹ Thiên Chúa và xin Mẹ đoái thương chúc lành cho giáo xứ, cho mọi gia đình và cho thế giới được bình an.

Vào lúc 10h00, Thánh lễ đồng tế tạ ơn được cử hành trọng thể tại nhà thờ chính xứ. Tham dự Thánh lễ có sự hiện diện của quý cha đồng tế, quý tu sĩ, quý chức Ban Hành giáo, cùng đông đảo bà con giáo dân trong và ngoài giáo xứ. Đặc biệt, Thánh lễ còn có sự hiện diện của các vị đại diện chính quyền địa phương, thể hiện tinh thần hiệp thông và gắn kết giữa Giáo hội và xã hội trong việc xây dựng đời sống tốt đời, đẹp đạo.

Trong bài giảng, cha Gioan Baotixia mời gọi cộng đoàn nhìn lại ý nghĩa sâu xa của việc lần hạt Mân Côi – không chỉ là đọc kinh bằng môi miệng, mà là chiêm ngắm các mầu nhiệm của Chúa Kitô qua ánh nhìn của Đức Maria, mời gọi cộng đoàn cầu nguyện chuỗi Mân Côi như sợi dây thiêng liêng gắn kết mọi người với nhau và với Thiên Chúa. Qua Mẹ Maria, mỗi người được mời gọi phó thác mọi khó khăn, thử thách của cuộc sống vào tình yêu quan phòng của Thiên Chúa.

Sau Thánh lễ, một vị đại diện thay mặt cộng đoàn bày tỏ lòng tri ân quý cha, quý ân nhân, quý khách và toàn thể cộng đoàn đã góp phần làm nên một ngày lễ trang trọng, sốt sắng và đầy ý nghĩa. Những tràng pháo tay, những nụ cười rạng rỡ và ánh mắt chan chứa niềm tin là minh chứng cho tình yêu mà cộng đoàn Yên Trì dành cho Mẹ Mân Côi.

Ngày lễ kết thúc, nhưng dư âm của niềm vui tạ ơn vẫn còn vang vọng trong lòng mỗi người con giáo xứ. Ước mong rằng, qua lời chuyển cầu của Đức Mẹ Mân Côi – Quan Thầy, cộng đoàn Yên Trì luôn biết sống đời cầu nguyện, yêu thương và phục vụ, để mỗi ngày trở nên khí cụ bình an của Chúa giữa lòng thế giới hôm nay.

BTT Giáo xứ Yên Trì