Những
ngày qua, do ảnh hưởng của cơn bão số 4, Hải Phòng có mưa lớn kéo dài. Sáng
Chúa nhật, những cơn mưa vẫn không ngớt, nhưng từ sớm, quý Cha, quý ân nhân,
thân nhân, quý khách và đông đảo cộng đoàn đã về với Giáo xứ Văn Khê, chung
chia niềm vui trong ngày đặc biệt của Giáo xứ.
Văn Khê là một Giáo xứ lâu đời của Giáo phận Hải Phòng. Trước biến cố di cư năm 1954, nơi đây từng có một cộng đoàn giáo dân đông đảo. Sau cuộc di cư, số giáo dân tại quê nhà giảm mạnh, chỉ còn hơn một trăm nhân danh. Dẫu trải qua nhiều thăng trầm, đời sống đức tin vẫn được các thế hệ gìn giữ và ngôi Thánh đường cổ kính vẫn là nơi quy tụ cộng đoàn trong đời sống phụng vụ và cầu nguyện.
Theo thời gian, ngôi Thánh đường dần xuống cấp. Mặc dù đã được trùng tu vào năm 1992, sau 34 năm, nhiều hạng mục tiếp tục cần được sửa chữa. Với mong muốn vừa bảo đảm sự bền vững của công trình, vừa gìn giữ nét cổ kính của ngôi nhà thờ đã gắn bó với nhiều thế hệ, Cha Gioan Baotixita Phạm Văn Thu, Chính xứ Văn Khê, cùng cộng đoàn đã nỗ lực thực hiện công việc trùng tu. Công trình cũng nhận được sự quan tâm, cầu nguyện và quảng đại nâng đỡ của quý Cha, quý ân nhân, thân nhân cùng những người con của Giáo xứ đang sinh sống ở nhiều nơi.

Trước Thánh Lễ, Đức Cha Vinh Sơn đã dành thời gian gặp gỡ, thăm hỏi và chia sẻ với cộng đoàn. Sự hiện diện gần gũi của vị Chủ chăn Giáo phận trong ngày vui càng làm cho bầu khí gia đình và tình hiệp thông nơi Giáo xứ thêm đậm nét.


Vào lúc 9g30, đoàn đồng tế tiến vào Thánh đường và Thánh Lễ tạ ơn được cử hành trọng thể. Cùng đồng tế với Đức Cha có quý Cha, trong sự hiệp thông của quý tu sĩ, quý ân nhân, thân nhân, quý khách và đông đảo cộng đoàn dân Chúa.


Trong bài giảng, từ niềm vui ngôi Thánh đường cổ kính của Giáo xứ được trùng tu khang trang, Đức Cha Vinh Sơn nhấn mạnh rằng công trình này không chỉ là thành quả vật chất, nhưng còn là dấu chỉ của một đức tin được gìn giữ và tiếp nối qua nhiều thế hệ. Từ các bậc tiền nhân đến thế hệ hôm nay, tất cả được nối kết với nhau bằng “sợi chỉ đỏ” của niềm tin, cùng chung tay xây dựng cộng đoàn và gìn giữ Nhà Chúa.

Khởi đi từ lời tuyên xưng đức tin của Thánh Phêrô trong Tin Mừng Chúa nhật XXI Thường Niên năm A, Đức Cha mời gọi cộng đoàn lấy Đức Tin, Đức Cậy và Đức Mến làm điểm tựa vững chắc cho đời sống. Giữa những cám dỗ của tiền tài, danh vọng và những hào nhoáng của xã hội hôm nay, người tín hữu cần biết đặt niềm tin nơi Chúa, cậy trông vào tình yêu của Người và sống lòng mến trong tương quan với tha nhân. Ngài cũng nhắc đến hành trình hoán cải của Thánh Augustinô như một chứng tá về sức mạnh của Lời Chúa, lời cầu nguyện và tình yêu bền bỉ.


Kết thúc bài giảng, Đức Cha nhắn nhủ cộng đoàn Văn Khê tiếp tục viết nên lịch sử Giáo xứ trên nền tảng Đức Tin – Đức Cậy – Đức Mến. Ngôi Thánh đường được trùng tu chỉ thực sự có ý nghĩa khi nơi đây trở thành mái nhà của một cộng đoàn biết yêu thương, quan tâm và nâng đỡ nhau, để tình yêu Thiên Chúa được hiện diện cách sống động giữa đời thường.


Thánh Lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng. Cộng đoàn cùng hiệp ý dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì những hồng ân Người đã ban xuống trên Giáo xứ suốt hành trình đã qua, đồng thời cầu nguyện cho các bậc tiền nhân, quý ân nhân và mọi người đã góp công, góp của để xây dựng, gìn giữ và trùng tu ngôi Thánh đường.


Trước khi kết thúc Thánh Lễ, ông Trùm Cả, đại diện Ban Hành giáo và cộng đoàn Giáo xứ Văn Khê, bày tỏ tâm tình tri ân Đức Cha Vinh Sơn đã yêu thương hiện diện và chủ sự Thánh Lễ; cảm ơn quý Cha, quý tu sĩ, quý ân nhân, thân nhân, quý khách và cộng đoàn đã cầu nguyện, quảng đại nâng đỡ Giáo xứ, cách riêng trong thời gian thực hiện công trình trùng tu.


Nhìn lại hành trình đầy biến động của Giáo xứ Văn Khê, từ một cộng đoàn đông đảo trước năm 1954 đến những năm tháng chỉ còn lại một nhóm nhỏ, ngọn lửa đức tin vẫn được các thế hệ gìn giữ và trao truyền. Thánh Lễ tạ ơn khép lại trong niềm vui hiệp thông, giữa ngôi Thánh đường 110 năm tuổi vừa được trùng tu, nơi không chỉ lưu giữ dấu ấn lịch sử và bao hy sinh của tiền nhân, nhưng còn tiếp tục là Nhà Chúa, nơi cộng đoàn gặp gỡ Người, cử hành đức tin và trao lại gia sản quý báu cho thế hệ mai sau. Nguyện xin Thiên Chúa, qua lời chuyển cầu của Thánh Augustinô Quan thầy, luôn gìn giữ Giáo xứ Văn Khê vững vàng trong Đức Tin, bền đỗ trong Đức Cậy, nồng nàn trong Đức Mến và nhiệt thành làm chứng cho Tin Mừng giữa quê hương.
Bài viết: BBTGP
Hình ảnh: BTT Gx Kẻ Sặt












