Trước Thánh lễ, quý cha trong gia đình linh tông huyết tộc, quý cha cùng lớp và cộng đoàn cử hành giờ cầu nguyện và cùng đưa linh cữu Ông Cố ra ngôi thánh đường giáo xứ để cử hành Thánh lễ.


Trong lời tâm tình đầu Thánh lễ, Đức Cha Giáo phận thay lời cho quý cha và cộng đoàn thành kính phân ưu cùng gia đình tang quyến cách riêng cha Augustinô Hoàng Ngọc Toàn. Qua nhưng chia sẻ của bà con, Đức Cha nhắc đến đời sống đạo đức của Ông Cố Augustinô và cho đến giờ được Chúa gọi về vẫn bình an và phó thác. Trong đó, Đức Cha cũng nhắc đặc biệt đến cha Augustinô như là hình ảnh về đời sống đức tin sống động mà Ông Cố và gia đình đã dâng cho Chúa một người con làm linh mục đạo đức và nhiệt thành.

Chia sẻ lời Chúa trong bài giảng lễ, Cha Antôn Nguyễn Văn Ninh cũng là Cha nghĩa phụ của Cha Augustinô nhắc lại đôi nét về cuộc sống đạo đức và tốt lành trong 88 năm trên dương thế của Ông Cố. Khi nói về hành trình trở về, Cha Antôn liên hệ đến hành trình hy vọng và những gì tốt đẹp nhất mà người Kitô hữu mong chờ. Đó chính là Nước Chúa. Như trong lời Chúa theo thánh Gioan, Chúa Giêsu chính là con đường mà sẽ dẫn mỗi người trở về Thiên Đàng.

Kết thúc bài giảng, Cha Antôn nhắc lại lời chia sẻ của Đức Thánh Cha Phaxicô về việc giữ ngọn lửa đức tin trước sự chết. Mỗi người Kitô hữu khi biết giữ ngọn lửa đức tin luôn bừng cháy sẽ giúp họ vững vàng trong ơn Chúa và chắc chắn Chúa cũng sẽ cho người đó sống lại vào ngày sau hết. Cha cũng mời gọi cộng đoàn tiết tục sốt sắng cầu nguyện cho Ông Cố Augustinô sớm hưởng nhan thánh Chúa.

Trước khi kết thúc Thánh lễ, Cha Augustinô đại diện gia đình bày tỏ lòng biết ơn tới Đức Cha, quý cha và cộng đoàn đã yêu thương và cùng hiệp dâng Thánh lễ cầu nguyện cho Ông Cố.


Sau đó, cộng đoàn cùng hiệp ý với cha Gioan Baotixita Bùi Tuấn Kiên cử hành nghi thức tiễn biệt và đưa ông cố về an nghỉ tại vườn thánh của giáo xứ Trung Nghĩa.

BBT GP

Hình ảnh: Nhóm Media Truyền Tin