
Trước Thánh lễ, cộng đoàn dân Chúa đã sốt sắng cung nghinh tượng Chúa Giêsu Kitô Vua từ giáo họ Phương Nam về nhà xứ Trạp Khê, với hành trình 15km. Đây là truyền thống tốt đẹp được duy trì hằng năm của Giáo xứ, như một cử chỉ tôn kính và tuyên xưng đức tin vào Vua Giêsu.

Cuộc cung nghinh tượng Chúa trở về Nhà xứ Trạp Khê cũng là hành trình ghi dấu trọn vẹn một chu kỳ 3 năm sau khi tượng Chúa được rước lần lượt tới các Giáo họ, mang lại niềm vui lớn và ý nghĩa thiêng liêng cho toàn cộng đoàn.

Thánh lễ trọng thể được cử hành lúc 10h00, do Cha Quản hạt Antôn Trần Văn Minh chủ tế, Cha xứ Gioan Baotixita Nguyễn Văn Hải và quý cha trong Giáo hạt Mạo Khê đồng tế.
Mở đầu Thánh lễ, Cha chủ tế gửi lời chúc mừng Giáo xứ nhân ngày lễ Quan thầy và mời gọi cộng đoàn hướng về Đức Kitô – Vua của tình yêu, công lý, sự thật và hòa bình, để mỗi người biết đặt Chúa làm tâm điểm đời sống mình.

Trong phần chia sẻ Lời Chúa, Cha Inhaxiô Vũ Văn Giang, chính xứ Đông Tân đã cùng cộng đoàn suy tư về bài Tin Mừng ngày lễ Chúa Kitô Vua qua hình ảnh “tên trộm lành”.
Cha nhấn mạnh: giữa lúc Chúa Giêsu bị sỉ nhục, treo trên thập giá trong sự yếu đuối của con người, vẫn có một người nhận ra Ngài là Vua, chính là tên trộm lành. Khi thốt lên: “Thưa Ngài, khi vào Nước của Ngài, xin nhớ đến tôi” (Lc 23,42), anh đã thực hiện lời tuyên xưng đức tin mạnh mẽ nhất, ngay tại nơi người khác chỉ thấy thất bại.

Cha khẳng định tên trộm lành nhìn thấy nơi Đức Giêsu một Vị Vua của lòng thương xót. Vương quyền của Chúa không nằm ở uy quyền trần thế, nhưng ở tình yêu cứu độ, và phần thưởng của lòng tin ấy là lời hứa vô cùng cao quý: “Hôm nay, anh sẽ ở với Ta trên Thiên Đàng”. Qua đó, Cha mời gọi cộng đoàn noi gương tên trộm lành: Khiêm tốn nhìn nhận tội lỗi và yếu đuối của mình, tin tưởng đến cùng vào tình yêu của Chúa Kitô, để Chúa thực sự làm Vua trong tâm hồn, trong gia đình và trong đời sống hằng ngày.

Trước khi kết thúc, đại diện Hội đồng Mục vụ giáo xứ đã thay lời cộng đoàn dâng lời tạ ơn Thiên Chúa và tri ân quý cha, quý tu sĩ cùng toàn thể cộng đoàn.
Ngày lễ kết thúc trong bữa cơm huynh đệ, tràn đầy niềm vui và sự hiệp nhất tại khuôn viên giáo xứ.
BTT Giáo xứ Trạp Khê










