Tham dự buổi gặp mặt là các đại diện của 40 gia đình có hoàn cảnh khó khăn thuộc toàn huyện An Dương cũ, nay là các phường An Hải, An Dương, An Phong và Hồng An. Đây đều là những gia đình được các thành viên Ban Bác ái giáo xứ thường xuyên đồng hành, thăm hỏi định kỳ. Đặc biệt, hơn 80% số gia đình tham dự là người ngoài Công giáo, cho thấy tinh thần bác ái Kitô giáo vượt qua mọi ranh giới tôn giáo, đúng với tinh thần Tin Mừng mà Giáo hội luôn mời gọi.

Từ cuối buổi chiều, cha xứ Giuse cùng các thiện nguyện viên Ban Bác ái đã hiện diện tại phòng khách giáo xứ để đón tiếp quý anh chị em trong bầu khí thân tình của “người một nhà”. Qua nhiều năm gặp gỡ, thăm viếng, sự xa lạ ban đầu đã được thay thế bằng sự gắn bó, thân tình. Cha xứ chào thăm và hỏi han tình hình sức khoẻ từng người. Các ông bà tâm sự về sức khỏe, bệnh tật. Có cụ ngoài Công giáo kể lại những kinh nghiệm đức tin rất giản dị mà quý báu rằng trong lúc đau bệnh, không biết kêu ai, cụ đã thầm thĩ kêu cầu Chúa và cảm thấy bệnh tình được thuyên giảm.

Đúng 18g00, bữa cơm mừng lễ Giáng sinh được tổ chức tại sân nhà thờ trong bầu khí đầm ấm. Bữa ăn do chính các thành viên Ban Bác ái chuẩn bị, không cầu kỳ nhưng thấm đượm nghĩa tình.

Sau bữa cơm thân tình, vào lúc 19g30, mọi người cùng tham dự chương trình Hoan ca – diễn nguyện mừng Chúa Giáng sinh của Giáo xứ và đón nhận những phần quà Giáng sinh. Các phần quà được trao tặng nhờ sự phối hợp giữa Giáo xứ Trang Quan và Đảng ủy, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận phường An Hải. Cha xứ Giuse, ông Chủ tịch Hội đồng Mục vụ giáo xứ, bà Chủ tịch Mặt trận và ông Phó Chủ tịch phường An Hải đã cùng đại diện trao quà cho các gia đình, tạo nên một hình ảnh đẹp về sự chung tay giữa Giáo hội và chính quyền địa phương trong việc chăm lo cho người nghèo.

Trong lời phát biểu khi tặng quà, cha xứ Giuse nhấn mạnh: “Giáng sinh không chỉ là dịp để chúng ta mừng kỷ niệm Con Thiên Chúa đến thế gian, mà còn là lời mời gọi sống sứ điệp yêu thương mà Hài Nhi Giêsu đã mang đến cho nhân loại. Cha cũng cảm ơn các thành viên trong Ban Bác ái giáo xứ nhiệt thành, hàng tháng thay mặt cho Cha xứ và Giáo xứ đi thăm các gia đình; cảm ơn chính quyền phường An Hải đã quan tâm đến các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt, làm nên một hình ảnh và một nghĩa cử đầy ý nghĩa trong đêm Giáng sinh này.”

Buổi gặp mặt giản dị nhưng ấm cúng tại Giáo xứ Trang Quan – Đồng Giới không chỉ là một hoạt động bác ái, mà còn là dấu chỉ sống động của tinh thần hiệp thông, liên đới và góp phần loan báo Tin Mừng yêu thương của Hài Nhi Giêsu một cách sống động.


Hình ảnh: Têrêsa Trần Kim Phượng

Bài viết: Maria Trần Thị Thuỷ