Theo chương trình mục vụ của cha xứ, việc quy tụ cộng đoàn về Giáo họ Tri Yếu đã tạo điều kiện thuận lợi để các giáo họ trong giáo xứ cùng tham dự đông đủ. Đặc biệt, trong Đêm Vọng Phục sinh, số người tham dự gần như phủ kín cả khuôn viên trong và ngoài nhà thờ, diễn tả niềm khát khao được sống lại với Đức Kitô của cộng đoàn dân Chúa.

Mở đầu đêm Canh thức là nghi thức làm phép lửa mới và thắp nến Phục sinh. Ánh sáng từ cây nến Phục sinh được lan tỏa đến từng người tham dự, như biểu tượng cho ánh sáng Đức Kitô xua tan bóng tối tội lỗi và sự chết.

Đỉnh cao của đêm Canh thức là Thánh lễ vọng Phục sinh và việc cử hành các Bí tích khai tâm Kitô giáo cho 15 anh chị em dự tòng, trong đó có cả một số em nhỏ thuộc các gia đình này. Đây là hoa trái của hành trình tìm hiểu và chuẩn bị đức tin, cũng như là kết quả của sự đồng hành tận tâm từ phía cộng đoàn giáo xứ.

Trong bài giảng lễ, từ hình ảnh mọi người chia sẻ cho nhau ngọn lửa từ cây nến Phục sinh trong nghi thức kiệu nến, cha xứ Giuse mời gọi mọi người suy tư về tính cộng đoàn trong đời sống đức tin. Ngài nhấn mạnh: Đời sống đức tin không phải là hành trình đơn lẻ, nhưng là hành trình hiệp thông và nâng đỡ nhau. Hướng tới các anh chị em tân tòng, cha nhắn nhủ: Sau khi lãnh nhận Bí tích Thánh tẩy, mỗi anh chị em trở thành thành viên của đại gia đình Giáo Hội, được liên kết với nhau trong cùng một niềm tin, một phép rửa và một Thiên Chúa là Cha. Vì thế, cần tích cực tham dự đời sống phụng vụ và gắn bó với cộng đoàn, để đức tin non trẻ được hỗ trợ và nâng đỡ.


Tiếp đó, cộng đoàn sốt sắng quỳ gối, hiệp ý với chư thánh trên thiên quốc qua Kinh Cầu Các Thánh, cầu nguyện cho các dự tòng. Trong bầu khí trang nghiêm và xúc động, Bí tích Thánh tẩy được cử hành. Những ứng viên trưởng thành còn được lãnh nhận thêm Bí tích Thêm sức, hoàn tất hành trình gia nhập Hội Thánh.

Đêm Vọng Phục sinh khép lại trong niềm vui tràn đầy của cộng đoàn giáo xứ. Niềm vui đặc biệt ấy vừa đến từ việc cử hành mầu nhiệm Chúa sống lại, vừa được sinh động hoá với niềm vui của những anh chị em tân tòng được sinh ra trong đời sống ân sủng. Ước gì niềm vui thiêng liêng này khơi dậy nơi mỗi tín hữu, cách riêng các anh chị em tân tòng, cảm thức sống đức tin mạnh mẽ và lòng yêu mến Giáo Hội là gia đình mà chính Chúa Giêsu đã thiết lập.


Maria Trần Thị Thuỷ