Hằng năm, cứ vào Chúa nhật thứ hai trong tháng 7, Giáo xứ Trang Quan – Đồng Giới vinh dự Chầu Thánh Thể thay Giáo phận. Ngày Chầu Thánh Thể năm nay, Giáo xứ được hân hạnh đón tiếp quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý khách, quý Hội đồng Mục vụ, quý ca đoàn các giáo xứ trong và ngoài Giáo hạt Chính Tòa.

Được biết, để giúp các giáo hữu chuẩn bị tâm hồn mừng ngày Chầu lượt đầu tiên, trước đó Cha xứ Giuse Vũ Văn Khương đã tổ chức các giờ chầu Thánh Thể tại các nhà thờ trong giáo xứ trong suốt một tuần qua, để các hội đoàn có cơ hội được ở lại bên Chúa Giêsu Thánh Thể và lãnh nhận bí tích Hòa Giải.

Tâm điểm của ngày chầu là Thánh lễ đồng tế được cử hành vào lúc 10h00 do Cha Quản hạt Gioakim Nguyễn Đình Hiệp chủ tế. Hiệp dâng trong Thánh lễ có quý cha trong và ngoài Giáo hạt Chính Tòa, quý nam nữ tu sĩ và cộng đoàn dân Chúa trong Phủ xứ Trang Quan – Đồng Giới – Quỳnh Hoàng.

Trong bài chia sẻ Lời Chúa, Cha Gioan Baotixita Vũ Văn Kiện – Quản lý Tòa Giám Mục đặt ra câu hỏi cho mỗi người “Hôm nay, mảnh đất tâm hồn ta thế nào?”. Giữa những bộn bề lo toan của đời sống vật chất, những mảnh đất tâm hồn của mỗi chúng ta đang dần bị những sỏi đá của sự thiếu kiên nhẫn, những bụi gai của những lo lắng sự đời, ham mê vật chất,... làm cho khô cằn, chai đá. Nhưng nhìn vào dòng chảy lịch sử của Giáo hội, Giáo xứ, Thiên Chúa vẫn kiên trì gieo những hạt giống vào lòng mỗi người: hạt giống của yêu thương, của những chứng từ đức tin. Từ đó Cha mời gọi cộng đoàn cầu nguyện và mở rộng tâm hồn đón nhận Lời Chúa, để Chúa gieo trong ta những hạt giống của lòng sốt mến, vừa xin Chúa cho ta trở thành những người gieo hạt giữa cuộc đời hôm nay.

Sau Thánh lễ, Cha chủ tế đã đặt Mình Thánh Chúa để các hội đoàn trong Giáo xứ tiếp tục Chầu Mình Thánh Chúa. Đến 18g00, Cha xứ Giu-se, Cha phụ tá Phêrô cùng toàn thể cộng đoàn trang nghiêm cung nghinh Thánh Thể xung quanh khuôn viên Giáo xứ, sốt sắng với giờ chầu chung và hiệp dâng Thánh lễ tạ ơn trong tâm tình cảm tạ.

Khép lại ngày chầu Thánh Thể của Giáo xứ, nguyện xin Chúa Giêsu Thánh Thể luôn đồng hành và ban cho cộng đoàn Giáo xứ Trang Quan – Đồng Giới chúng con sức mạnh và ơn soi sáng, để chúng con biết chăm lo cho những hạt giống Chúa đã gieo nơi lòng mỗi người, để Lời Chúa thấm nhập trong cuộc sống chúng con và mảnh đất tâm hồn chúng con sẽ trở nên tươi tốt.