Mở đầu Thánh lễ là nghi thức tiếp nhận các ứng viên dự tòng, được cử hành trang trọng trước tiền sảnh nhà thờ. Trong bầu khí trang nghiêm, các ứng viên lần lượt được xướng tên và công khai tuyên xưng ước muốn gia nhập Hội Thánh Công giáo. Trước cộng đoàn, các anh chị đã trả lời những câu hỏi của chủ tế, bày tỏ lòng khao khát đón nhận đức tin Kitô giáo và quyết tâm sống theo Tin Mừng của Chúa Giêsu.

Sau nghi thức tiếp nhận dự tòng, đoàn rước long trọng tiến vào thánh đường để tham dự Thánh lễ trong tràng pháo tay chào đón của cộng đoàn dân Chúa, các ứng viên bước qua ngưỡng cửa nhà thờ, như dấu chỉ cụ thể của việc bước vào đời sống đức tin và sự hiệp thông trọn vẹn với Hội Thánh.

Trong bài giảng lễ, dựa trên các bài đọc Lời Chúa của Chúa nhật IV Mùa Vọng, cha xứ Giuse phân tích gốc tích của Đức Giêsu. Từ trích dẫn Tin Mừng: “Sau đây là gốc tích Đức Giêsu Kitô: bà Maria, mẹ Người, đã thành hôn với ông Giuse. Nhưng trước khi hai ông bà về chung sống, bà đã có thai do quyền năng Chúa Thánh Thần” (Mt 1,18), Cha Giuse giải thích rằng Đức Giêsu không được hình thành bởi máu huyết con người, nhưng bởi quyền năng của Chúa Thánh Thần, vì Ngài chính là Đấng Thiên Chúa giáng trần. Điều này được minh chứng rõ ràng qua thái độ ban đầu của thánh Giuse trước việc Đức Maria mang thai, và chỉ khi được sứ thần Chúa can thiệp và mạc khải, thánh Giuse mới sẵn sàng đón nhận Đức Maria về nhà và đảm nhận vai trò làm cha nuôi của Chúa Giêsu.

Từ mầu nhiệm ấy, cha Giuse mời gọi cộng đoàn suy nghĩ sâu xa hơn về cách thức chuẩn bị mừng lễ Giáng Sinh. Ngài nhấn mạnh rằng việc trang hoàng, chuẩn bị bề ngoài là điều cần thiết và chính đáng, nhưng mới chỉ dừng lại ở việc đón mừng khía cạnh nhân tính của Chúa. Để đón nhận thần tính của Đấng Cứu Thế, mỗi người cần chuẩn bị tâm hồn mình bằng đức tin và lòng yêu mến, biết dựng nên một “hang đá” thiêng liêng ngay trong chính nội tâm của mình.


Sau bài giảng, cha chủ tế đã cử hành các nghi thức Rửa tội và Thêm sức cho các anh chị em dự tòng. Các anh chị em được dìm mình trong nước tái sinh, được xức dầu thánh và lãnh nhận ấn tín Chúa Thánh Thần, chính thức trở thành thành viên của Hội Thánh Công giáo. Niềm vui và xúc động hiện rõ trên khuôn mặt của các tân tòng cũng như của toàn thể cộng đoàn hiệp thông.

Trước khi kết thúc Thánh lễ, một đại diện các anh chị em tân tòng đã dâng lên những tâm tình tri ân sâu sắc. Anh bày tỏ lòng cảm tạ Thiên Chúa đã soi sáng và dẫn dắt để các anh chị nhận biết Chúa; đồng thời chân thành cảm ơn cha xứ, quý sơ và ông trùm chủ nhiệm lớp, đã luôn kiên nhẫn đồng hành với lớp trong suốt hơn sáu tháng học giáo lý dự tòng. Thay mặt anh chị em, anh cũng hứa quyết tâm trung thành với đời sống Kitô hữu, không ngừng nỗ lực nên thánh trong đời sống hằng ngày.

Những năm gần đây, số những anh chị em di dân tới sinh sống tại địa bàn giáo xứ Trang Quan mỗi ngày mỗi đông, góp phần làm nên sự sinh động mạnh mẽ cho giáo xứ. Đặc biệt trong đó là việc trở lại đạo của những người trẻ, được biết với Thánh lễ rửa tội hôm nay, trong vòng gần 5 năm qua, toàn giáo xứ đã đón nhận hơn 200 tân tòng vào Hội Thánh Chúa.

Hình ảnh: Maria Trần Thị Thuỷ

Bài viết: Maria Mai Hà