Đêm Vọng Phục Sinh – đỉnh cao của năm phụng vụ – bắt đầu với nghi thức làm phép Lửa mới và thắp nến Phục Sinh, phần Phụng vụ Lời Chúa, Phụng vụ Phép Rửa và Phụng vụ Thánh Thể. Được biết, theo truyền thống của Giáo phận Dòng, trước Thánh lễ Vọng Phục Sinh, cộng đoàn còn có giờ đi đàng Thánh giá trọng thể quanh đường kiệu của nhà thờ.
Trong bài giảng lễ, cha xứ Giuse chia sẻ về ý nghĩa thiêng liêng của cây nến Phục Sinh – biểu tượng của Đức Kitô phục sinh, là ánh sáng chiếu soi bóng tối tội lỗi và sự chết. Nghi thức thắp nến trong đêm Vọng đã trở thành một hình ảnh sống động mang đầy tính biểu tượng. Từ ngọn lửa thiêng của cây nến Phục Sinh, từng người trong cộng đoàn lần lượt thắp lên ngọn nến riêng của mình. Ánh sáng dần lan tỏa, soi rọi khắp ngôi thánh đường, như một dấu chỉ của niềm tin và sự sống mới được khơi dậy nơi tâm hồn từng người tín hữu. Cha Giuse nhấn mạnh: “Hạnh phúc lớn lao nhất của đời Kitô hữu, cách riêng với anh chị em tân tòng hôm nay, là được chia sẻ ánh sáng của Chúa Kitô, được đón nhận chính Ngài vào trong tâm hồn mình.” Ngài nói tiếp: "Khi chúng ta mang ngọn nến trong cuộc rước, ta luôn phải dùng tay hoặc một vật gì đó để che chắn, giữ cho lửa khỏi tắt trước gió. Ngọn lửa ấy tượng trưng cho ánh sáng Đức Kitô, chính là Đức tin được thắp lên trong lòng chúng ta qua Bí tích Rửa tội. Ngọn lửa mang tên Kitô ấy thật cao quý nhưng cũng thật mong manh.”
Từ hình ảnh này, cha Giuse mời gọi cộng đoàn suy tư: làm sao để giữ cho ngọn lửa ấy luôn cháy sáng? Theo ngài, điều quan trọng là mỗi người phải biết che chở, bảo vệ và nhất là nuôi dưỡng đức tin của mình mỗi ngày một lớn mạnh. Ngài tha thiết kêu gọi các bậc cha mẹ biết gìn giữ và truyền trao đức tin cho con cái; các thành viên trong gia đình và trong cộng đoàn giáo xứ hãy biết nâng đỡ nhau trong đời sống đức tin: “Một ngọn lửa nhỏ dễ bị gió tắt, nhưng nếu ngọn lửa ấy được nuôi dưỡng trở nên mạnh mẽ, thì chính gió lại làm nó cháy càng mạnh hơn. Đức tin cũng vậy. Đức tin yếu dễ gục ngã trước cám dỗ, nhưng nếu đức tin vững mạnh, thì gian nan lại là cơ hội để chứng tỏ sự kiên cường – vì lửa thử vàng, gian nan thử đức.”
Sau bài giảng, các anh chị em dự tòng được cử hành nghi thức Rửa tội cách trang trọng và cảm động. Cất lời chung với cộng đoàn, các anh chị em cùng tuyên xưng đức tin cách mạnh mẽ, sốt sắng. Khi những giọt nước đổ trên đầu các dự tòng theo chính công thức mà Chúa Giêsu đã thiết lập: "...nhân danh Cha và Con và Thánh Thần", một hành trình mới trong đời sống Kitô hữu đã bắt đầu. Những ánh mắt rạng ngời, những giọt nước mắt xúc động...nói lên niềm vui thực sự của những anh chị em tân Kitô hữu.
Được biết trong số những anh chị em được lĩnh nhận Bí tích Rửa tội hôm nay, có một nửa đến với lớp giáo lý dự tòng không xuất phát từ lí do ban đầu liên quan đến chuyện hôn nhân với người Công giáo. Thậm chí có anh chị em đã có thời gian dài tự tìm hiểu Đạo và tham dự các Thánh lễ trước khi tới với lớp giáo lý, chưa kể tới việc phải vượt qua những ngăn trở, khó khăn để đến với Bí tích Rửa tội trở thành Kitô hữu. Các anh chị em tân tòng hôm nay cũng đã được cử hành nghi thức Tiếp nhận dự tòng từ giữa mùa Chay thánh.
Xin tạ ơn Chúa với các anh chị em tân tòng và cầu mong ngọn lửa Kitô đã được thắp lên nơi anh chị em trong Đêm thánh này, tiếp tục được nuôi dưỡng để trở nên ngọn lửa mạnh mẽ, giúp anh chị em không chỉ trung thành trong đời sống Đức tin của cá nhân mình, nhưng còn có thể lan toả, chia sẻ cho những anh chị em khác nữa.
Bài viết: Văn Tín
Hình ảnh: Văn Quyết - Trần Thuỷ