Từ ngày 20/3/2025, Đức Cha Vinh Sơn đã truyền chức linh mục cho 4 thầy phó tế, trong đó có Cha Phêrô Vũ Văn Quyền. Ngay sau đó, giáo xứ Trà Cổ náo nức chuẩn bị cho ngày trọng đại: Thánh lễ tạ ơn của vị tân linh mục.

Tối 23/3, toàn thể giáo xứ đã quy tụ hiệp dâng Thánh lễ tri ân tổ tiên và tổ chức một đêm hoan ca tạ ơn, tạo nên bầu không khí vui tươi, sốt sắng và đầy lòng biết ơn.

Sáng 24/3, hàng ngàn tín hữu cùng quý cha trong và ngoài giáo phận, quý nam nữ tu sĩ và cộng đoàn từ nhiều nơi đã quy tụ về giáo xứ để chung vui. Đúng 9h30, Thánh lễ tạ ơn được cử hành trong sự trang trọng và sốt sắng.

Mở đầu Thánh lễ, vị đại diện giáo xứ đã bày tỏ niềm vui mừng khi Cha Phêrô trở về quê hương dâng lễ tạ ơn. Trong lời đầu lễ, Cha Phêrô xúc động chia sẻ:

“Hôm nay con trở về quê hương để dâng Thánh lễ tạ ơn Thiên Chúa, tri ân Mẹ Giáo Hội vì hồng ân thánh chức mà con đã được lãnh nhận. Con dâng Thánh lễ này để cầu nguyện cho các bậc tiền nhân, cha mẹ và những người đã yêu thương nâng đỡ con trên hành trình ơn gọi. Nguyện xin Chúa trả công bội hậu cho tất cả quý vị.”

Trong bài giảng, Cha Giuse Nguyễn Văn Thông, chánh xứ Nam Am – nơi Cha Phêrô từng giúp xứ, đã nhấn mạnh:

Trong bài chia sẻ, Cha Giuse Nguyễn Văn Thông đã khắc sâu ý nghĩa thiêng liêng của ơn gọi linh mục mà Cha Phêrô Vũ Văn Quyền vừa đón nhận. Ngài khẳng định rằng đây không phải là một sự lựa chọn ngẫu nhiên, mà là ân ban cao quý từ Thiên Chúa, xuất phát từ tình yêu thuần khiết và lòng thương xót vô bờ. Thiên Chúa đã chọn Cha Phêrô không vì những tiêu chí trần thế mà chỉ vì tình yêu vĩ đại của Ngài.

Cha Giuse cũng ca ngợi lòng trung tín vĩnh cửu của Thiên Chúa, luôn kiên nhẫn và tha thứ, là nền tảng vững chắc cho mọi ơn gọi. Ngài kêu gọi Cha Phêrô đáp lại ơn gọi này bằng những hành động cụ thể, dấn thân phục vụ và hiến dâng cuộc đời để xây dựng Nước Chúa. Sứ mệnh linh mục là loan báo Tin Mừng, mang ánh sáng và niềm hy vọng đến những nơi tăm tối. Cuộc đời của Cha Phêrô sẽ là một minh chứng sống động cho tình yêu và lòng trung tín của Thiên Chúa, là lời tạ ơn vang vọng mãi.

Lời chia sẻ ấy không chỉ khích lệ Cha Phêrô mà còn là lời mời gọi mọi tín hữu sống chứng tá đức tin trong đời sống hàng ngày.

Trước khi Thánh lễ khép lại, các hội đoàn đã dâng lên Cha Phêrô những lẵng hoa tươi thắm thay cho tấm lòng yêu mến và chúc mừng. Cha Phêrô cũng dâng lời tri ân sâu sắc đến quý Đức Cha, quý cha, quý tu sĩ, thân nhân, ân nhân cùng toàn thể cộng đoàn đã đồng hành, cầu nguyện cho ngài.

Thánh lễ kết thúc trong niềm vui hân hoan, mở ra một hành trình mới cho Cha Phêrô Vũ Văn Quyền, người con ưu tú của giáo xứ Trà Cổ. Xin cầu chúc Cha luôn trung thành với sứ vụ và là dấu chỉ sống động của tình yêu Thiên Chúa giữa đoàn chiên mà ngài được trao phó.

Ban Biên tập

Hình ảnh: BTT Gx Nam Am