Ngay khi Đức cha tới cổng nhà thờ, Cha xứ Gioakim Nguyễn Văn Thăng cùng đông đảo cộng đoàn dân Chúa đã hân hoan chào đón ngài trong những tràng pháo tay và lời chào mừng rộn rã. Đức cha thân tình thăm hỏi và cùng cộng đoàn chụp những bức hình lưu niệm. Niềm vui hiện rõ trên từng khuôn mặt, từ các cụ cao niên, các bậc phụ huynh đến các em thiếu nhi trong ngày đặc biệt này.

Trong bài giảng, với những câu chuyện gần gũi và cách chia sẻ thân tình, Đức cha đặc biệt nhắn gửi hai điều đến các em chuẩn bị lãnh nhận Bí tích Thêm Sức.

Trước hết, khởi đi từ lời Chúa Giêsu: “Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy” (x. Ga 14,23), Đức cha nhấn mạnh rằng việc học giáo lý không chỉ là học thuộc các kinh hay tích lũy kiến thức, nhưng điều quan trọng hơn là giúp người trẻ gặp gỡ cá vị và yêu mến Chúa Giêsu. Khi thực sự yêu mến Chúa, các em sẽ biết nhớ đến Người và để Lời Chúa hướng dẫn suy nghĩ, chọn lựa cũng như hành động của mình.

Từ đó, Đức cha mời gọi các em để Chúa Thánh Thần hiện diện và hướng dẫn đời mình qua những việc rất đơn sơ mỗi ngày: bắt đầu ngày mới bằng dấu Thánh Giá và lời cầu nguyện; biết xin Chúa Thánh Thần soi sáng trước những chọn lựa; và dành ít phút cuối ngày để nhìn lại đời sống. Với các gia đình và cộng đoàn, ơn Chúa Thánh Thần còn được thể hiện qua sự bình tâm, nhẫn nại, bao dung và tha thứ cho nhau, bởi người đã được Thiên Chúa thương xót cũng được mời gọi biết thương xót anh chị em mình.

Sau bài giảng, 30 thiếu nhi cùng cha mẹ đỡ đầu sốt sắng bước vào nghi thức ban Bí tích Thêm Sức. Qua việc đặt tay và xức Dầu Thánh. Các em được ghi dấu ấn của Chúa Thánh Thần và lãnh nhận sức mạnh của Người để trưởng thành hơn trong đời sống đức tin, can đảm làm chứng cho Chúa giữa môi trường sống hằng ngày.

Trước khi Thánh Lễ kết thúc, một em đại diện bày tỏ tâm tình tri ân Đức cha, quý cha, quý giáo lý viên, cha mẹ và cộng đoàn đã yêu thương, cầu nguyện, dạy dỗ và đồng hành với các em trong suốt hành trình chuẩn bị cho ngày hồng phúc.

Tiên Đôi là một miền quê thấm đẫm dấu ấn đức tin, nơi hạt giống Tin Mừng được cha ông đón nhận, gìn giữ và trao truyền qua nhiều thế hệ. Trong hành trình ấy, cộng đoàn luôn được quý cha qua các thời kỳ tận tâm đồng hành và vun đắp. Cách riêng, trong những năm tháng khó khăn của thời cuộc, Đức Ông Lorensô hay còn gọi thân thương với tên ‘Cha già Quynh’ đã hết lòng chăm sóc, hướng dẫn để đời sống đức tin của cộng đoàn ngày một vững vàng. Tiếp nối gia sản quý báu của quý cha, Cha xứ Gioakim Nguyễn Văn Thăng hôm nay vẫn đang âm thầm vun trồng đời sống đức tin, chăm lo cho cộng đoàn và đặc biệt quan tâm đến việc giáo dục đức tin cho thế hệ trẻ.

Dấu ấn của hành trình đức tin ấy còn được lưu giữ nơi ngôi thánh đường Tiên Đôi thân thương, một công trình mang nét giao hòa giữa Đông và Tây, giữa ký ức thiêng liêng của tiền nhân và sức sống của một cộng đoàn đang hướng về tương lai.

Nếu ngôi thánh đường là chứng tích của một đức tin được gìn giữ, thì hôm nay, 30 em lãnh nhận Bí tích Thêm Sức chính là những “viên đá sống động” viết tiếp câu chuyện đức tin của Tiên Đôi. Từ mái nhà thờ đã chứng kiến bao thế hệ lớn lên trong đức tin, hôm nay một thế hệ mới lại được Chúa Thánh Thần củng cố và sai đi.

Ước mong với sức mạnh của Chúa Thánh Thần, các em sẽ lớn lên trong tình yêu Chúa, biết lắng nghe tiếng Người, can đảm sống Tin Mừng và trở nên những tông đồ trẻ trung, nhiệt thành giữa lòng quê hương Tiên Đôi.


Mời xem thêm hình ảnh tại đây.


Bài viết: BBTGP

Hình ảnh: Đức Thinh – Giáo xứ Tiên Tôi cung cấp