Phái đoàn hành hương hơn 200 người với đủ mọi thành phần dân Chúa, trong đó phần đông là người trẻ – tượng trưng cho sức sống và niềm hy vọng nơi một giáo xứ còn non trẻ. Cùng hiệp hành trong chuyến đi còn có Huynh đoàn Đa Minh giáo xứ Liễu Dinh và Đội Múa Lân giáo xứ Trà Cổ. Dù đến từ nhiều nơi khác nhau, tất cả đã cùng quy tụ trong một đức tin, cùng sánh bước trong tâm tình hành hương của Năm Thánh với ước nguyện chung: “Nhen nhóm lên ngọn lửa hy vọng.”
Niềm hy vọng ấy được cha Phêrô Bùi Văn Tuyên khơi dậy qua giờ chia sẻ học hỏi về Năm Thánh, đặc biệt qua Sắc chỉ mở Năm Thánh của Đức Thánh Cha Phanxicô. Cha nhấn mạnh rằng: “Mọi cuộc hành hương đều khởi đi từ niềm hy vọng, diễn ra trong niềm hy vọng và hướng tới niềm hy vọng.” Niềm hy vọng ấy được diễn tả cách cụ thể nơi các Thánh Tử đạo – những chứng nhân đã hy sinh mạng sống mình vì niềm hy vọng vào Đấng Phục Sinh. Chính tại linh địa Hải Dương, niềm hy vọng ấy trở nên sống động, được ghi khắc bằng máu đào và lòng trung tín của các ngài.
Nghi thức hành hương Năm Thánh được cử hành tại Giếng Thánh Khang, do cha quản nhiệm Giuse Nguyễn Thành Công chủ sự. Trong lời ngỏ đầu nghi thức, cha mời gọi cộng đoàn dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì muôn hồng ân, đồng thời hướng lòng về các Thánh Tử đạo để khơi lên trong tâm hồn niềm hy vọng của những người đang tiến bước trong cuộc hành trình đức tin.
Biểu tượng chiếc neo – phần cuối của thập giá – được nhắc đến như dấu chỉ sống động của Năm Thánh Hy vọng. Hình ảnh chiếc neo cũng thật gần gũi với cộng đoàn Thuỷ Giang Mẫu, nơi nhiều người trước đây đã từng gắn bó với nghề sông nước. Trong bài giảng lễ, cha Giuse Nguyễn Văn Vang đã khéo léo nối kết hình ảnh ấy với đời sống đức tin: “Như chiếc neo giúp con thuyền đứng vững giữa sóng gió, thì niềm hy vọng nơi Chúa Kitô chính là chiếc neo giữ vững đời sống người tín hữu trước những bão táp cuộc đời.”
Năm Thánh Hy vọng mời gọi người tín hữu ý thức hơn bao giờ hết về tầm quan trọng của niềm hy vọng giữa một thế giới nhiều biến động hôm nay. Không ít người đang chao đảo trong đức tin, nghiêng ngả trong đời sống đạo, bởi vì chiếc neo hy vọng đang dần lỏng lẻo. Hơn lúc nào hết, người Kitô hữu cần biết neo chặt cuộc đời nơi Đức Kitô, lấy thập giá Người làm điểm tựa. Nhờ đó, niềm hy vọng không chỉ giúp ta sống và sống dồi dào, mà còn thúc đẩy ta can đảm tiến bước như những người hành hương của Hy vọng hướng về Quê Trời.
Dựa trên Lời Chúa của Chúa nhật XXVIII Thường niên (năm C), cha giảng lễ mời gọi cộng đoàn sống tâm tình tạ ơn như viên tướng Naaman (2V 5,14-17) và người Samari được chữa lành (Lc 17,11-19). Việc tạ ơn không chỉ là bổn phận, nhưng còn củng cố niềm tin, và chính niềm tin ấy là nền tảng vững chắc cho chiếc neo hy vọng trong đời sống thiêng liêng.
Cuối Thánh lễ, cha quản nhiệm Giuse bày tỏ lòng tri ân đến cha đặc trách Đền Thánh, quý sơ và quý ban mục vụ đã tận tâm đón tiếp và giúp đỡ để chuyến hành hương diễn ra tốt đẹp, sốt sắng và đầy ý nghĩa.
Chuyến hành hương về Đền Thánh khép lại, nhưng lại mở ra một cuộc hành hương mới trong đời sống đức tin – hành trình tiến về Thiên Quốc. Ước gì những ơn lành và cảm nghiệm thiêng liêng từ chuyến đi này sẽ giúp mỗi người củng cố chiếc neo hy vọng của mình, để luôn vững vàng giữa phong ba và bền bỉ trên hành trình tiến về Quê Trời.
BTT Đền Thánh