Đầu Thánh lễ, cha Quản hạt Inhaxiô Đoàn Thanh Vững nói lên ý nghĩa về Chúa nhật niềm vui – Chúa nhật màu hồng của tuần thứ ba mùa Vọng chuẩn bị mừng kỷ niệm Con Thiên Chúa xuống thế làm người và đến trong vinh quang lần thứ hai. Ngài cũng bày tỏ niềm vui cùng giáo xứ khi có sự hiện diện của quý cha, quý sơ và đông đảo cộng đoàn cùng hiệp thông ngày chầu Mình Thánh Chúa thay Giáo phận.

Ý nghĩa về Chúa nhật niềm vui cũng được cha Gioan Baotixita Vũ Văn Kiện – Quản lý Toà Giám mục, mở rộng trong bài giảng của mình. Chúa nhật tuần ba mùa Vọng mang bầu khí của niềm vui còn là thời điểm cho mỗi người nhìn lại những gì đã đạt được trong chặng đường thứ nhất của mùa vọng để chuẩn bị mừng Chúa giáng sinh. Giáo hội mời gọi mọi người hãy vui lên không hẳn là niềm vui của sự chuẩn bị vật chất trang trí hình thức để mừng lễ, nhưng là niềm vui thánh thiêng, niềm vui Thiên Chúa ban cho con người biết cộng tác với ơn thánh của Ngài.

Cha Gioan Baotixita diễn tả niềm vui đích thực này dựa vào niềm vui của ngôn sứ Xôphônia khi nhận được sự tha thứ của Thiên Chúa để rồi hân hoan loan báo, kêu gọi cho mọi người (Xp 3, 14-18a); niềm vui được thánh Phaolô mời gọi và loan báo về ơn giải thoát qua sự kiện Chúa gần đến (Pl 4, 4-7); và trong Tin Mừng theo thánh Luca, (Chương 3, 10-18), niềm vui đích thực ấy cũng được Gioan Tẩy Giả nói cho dân chúng biết khi ông mời gọi họ hãy sống tình huynh đệ, chia sẻ. Lời mời gọi của Gioan không triết lý, trừu tượng, cũng không quá khó, và ai cũng có thể làm được nếu họ có đủ lòng khiêm tốn, sám hối chân thành, nhất là đặt cùng đích tối hậu đời mình nơi Chúa.

Như vậy, qua cách sống và hành động mà Gioan mời gọi dân chúng, Lời Chúa như thúc bách mỗi người tự vấn lý trí và lương tâm của mình: Lạy Chúa, chúng con phải làm gì? Chúng ta phải biết ăn ở ngay lành, sống công chính; mặc lấy Chúa Kitô và thánh ý của Ngài; phải có thái độ sẵn sàng khiêm tốn vâng theo ý Chúa… chỉ khi nào chúng ta nỗ lực sống với ơn Chúa và thực hiện điều Ngài dạy thì chính Chúa sẽ hiện diện, chúc lành cho chúng ta và niềm vui của chúng ta mới thực sự trở nên trọn vẹn.

Từ việc diễn tả niềm vui đích thực theo Tin Mừng, cha Gioan Baotixita liên hệ tới niềm vui đích thực trong ngày Chầu Thánh Thể của giáo xứ Thuỷ Giang. Đây là một ngày của niềm vui vì không chỉ là niềm vui của ngày phụng vụ, nhưng là niềm vui của giáo xứ đại diện cho tất cả các giáo xứ trong Giáo phận chầu Mình Thánh Chúa, dâng lên Chúa tâm tình tạ ơn như lời cầu nguyện cho Giáo phận, giáo xứ, gia đình, cá nhân; vui vì mọi người đang chuẩn bị mừng sự kiện Con Chúa giáng sinh với bình an và ơn cứu độ; vui vì mọi người cùng nhau chuẩn bị bước vào Năm Thánh, năm của những người hành hương hy vọng. Ngài nhấn mạnh niềm vui đặc biệt là niềm vui mọi người được sống Bí tích Thánh Thể, sống bên Chúa Giêsu Thánh Thể và chính Chúa cũng đang hiện diện với mọi người.

Để sống niềm vui ấy, cha Gioan Baotixita mời gọi mỗi người hãy hỏi Gioan tẩy giả: Chúng tôi phải làm gì trong ngày chầu Mình Thánh Chúa thay giáo phận, trong những ngày chuẩn bị mừng Con Chúa giáng sinh? Có lẽ, Thánh Gioan cũng không thay đổi câu trả lời của mình cho mỗi người, đó là: Mỗi người hãy sống đúng bổn phận, cương vị của mình; thực thi tình bác ái huynh đệ và tương quan tốt đẹp với mọi người; cùng nhau trở về trong bí tích Thánh Thể, trong niềm vui Con Chúa ra đời, bởi chính sự hiện diện của Chúa Giêsu Thánh Thể là nguồn mạch dẫn đưa chúng ta đến niềm vui đích thực trong Chúa như ngôn sứ Isaia đã nói: Anh em hãy vui lên vì Thiên Chúa đang ở giữa anh em.

Trước khi kết thúc Thánh lễ, Cha xứ Phêrô Bùi Duy Hải đại diện cộng đoàn cảm ơn quý cha, quý sơ, quý khách đã về hiệp dâng Thánh lễ và cầu nguyện cho gia đình giáo xứ. Ngài cũng thay lời bà con gửi lời chúc mừng Giáng Sinh sớm tới quý cha, quý khách và mọi người.


Theo như Cha xứ chia sẻ, trước ngày Chúa nhật, gia đình giáo xứ đã hiệp dâng hai Thánh lễ mỗi ngày và sau Thánh lễ buổi tối, cộng đoàn cùng sốt sắng chầu Mình Thánh Chúa cầu nguyện cho Giáo phận.

 

BBT

Hình ảnh: BTT Gx Thuỷ Giang