Thánh lễ được cử hành lúc 9g00, do Đức cha Vinhsơn Giáo phận chủ sự. Đồng tế với ngài có quý cha cùng sự hiện diện đông đảo của quý nam nữ tu sĩ, quý khách gần xa và toàn thể cộng đoàn dân Chúa sở tại.


Trong bài giảng, Đức cha Vinhsơn gợi nhắc hành trình đức tin của các môn đệ đầu tiên: Phêrô, Anrê, Gioan và Giacôbê – những người đã can đảm từ bỏ mọi sự để theo Chúa Giêsu. Từ lời giới thiệu của Gioan tẩy giả: “Đây là Chiên Thiên Chúa”, các ông đã đến và ở lại với Ngài, để rồi đạt đến một đức tin trưởng thành, được thể hiện nơi lời tuyên xưng của Thánh Phêrô: “Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống”. Đức cha nhấn mạnh: chỉ sau biến cố Phục Sinh, các môn đệ mới nhận ra trọn vẹn căn tính của Người – Ngôi Lời Nhập Thể, Đấng đã trở nên Chiên Vượt Qua, hiến thân vì ơn cứu độ nhân loại.

Tiếp đó, Đức cha trình bày mẫu gương Thánh Hilariô – vị Giám mục, nhà thần học xuất chúng và là Quan thầy Giáo xứ. Sinh ra trong một gia đình ngoại giáo, nhờ việc tìm hiểu triết học và Kinh Thánh, ngài đã khám phá chân lý nơi Đức Kitô và gia nhập Hội thánh. Giữa thời đại lạc giáo Ariô hoành hành, phủ nhận thiên tính của Đức Giêsu, Thánh Hilariô đã can đảm bênh vực đức tin Công giáo, kiên vững trước bao chống đối. Từ mẫu gương ấy, Đức cha cảnh tỉnh cộng đoàn trước những quan niệm lệch lạc hôm nay, như ý tưởng “đạo nào cũng như đạo nào”, đồng thời mời gọi các tín hữu biết lắng nghe và trung thành với giáo huấn Hội thánh – vốn được soi dẫn bởi Lời Chúa và Chúa Thánh Thần.

Sau cùng, Đức cha chúc mừng Giáo xứ Thư Trung nhân dịp kỷ niệm 20 năm được thiết lập và 10 năm thánh đường mới được xây dựng. Ngài khẳng định: ngôi nhà thờ hôm nay là kết quả từ bao công khó và hy sinh của nhiều thế hệ, từ quý cha nguyên chính xứ đến cha xứ đương nhiệm. Đức cha bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới quý ân nhân, đặc biệt là Cha cố Antôn Nguyên Văn Uy và những người đã âm thầm vun đắp đời sống đức tin cho cộng đoàn trong những ngày đầu còn nhiều khó khăn. Ngài kêu gọi mỗi người tiếp tục giữ lửa đức tin, góp phần làm cho ngôi thánh đường trở nên nơi quy tụ sự hiệp thông và nơi gặp gỡ sống động với Chúa.

Trước khi kết thúc Thánh lễ, một vị đại diện Hội đồng Mục vụ Giáo xứ dâng lời tạ ơn Thiên Chúa và bày tỏ tâm tình tri ân tới Đức cha, quý cha và cộng đoàn hiện diện đã thương đến hiệp dâng Thánh lễ và chia sẻ niềm vui với Giáo xứ.

Thánh lễ kết thúc trong tâm tình tạ ơn sốt sắng và bầu khí hiệp thông ấm áp. Niềm vui được nối dài trong bữa tiệc mừng thân mật, như dấu chỉ của sự gắn kết trong tình thân gia đình Giáo hội.

Ban Truyền Thông GPHP