Tối ngày 14 tháng 8, các em đã lãnh nhận Bí tích Hòa Giải, cùng nhìn nhận những yếu đuối, thiếu sót của bản thân và xin Chúa tha thứ, chữa lành. Đến 16 giờ ngày 15 tháng 8, trong ngày lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, các em được long trọng lãnh nhận Chúa Giêsu Thánh Thể lần đầu tiên trong Thánh lễ do Cha xứ Giuse Bùi Quang Cường chủ sự, với sự tham dự đông đảo của cộng đoàn dân Chúa.

Mở đầu Thánh lễ, Cha chủ tế mời gọi cộng đoàn cùng dâng lời tạ ơn Thiên Chúa và Đức Mẹ vì những hồng ân Chúa đã thương ban cho mỗi người, mỗi gia đình, cách riêng là hồng ân đặc biệt dành cho 44 em thiếu nhi trong ngày trọng đại này.

Trong bài chia sẻ Lời Chúa, dựa trên trình thuật Tin Mừng theo Thánh Luca (Lc 1,39-56), Cha xứ nhấn mạnh đến sự khiêm nhường, lòng tin tưởng và thái độ phó thác của Đức Maria. Qua đó, Cha mời gọi cộng đoàn, cách riêng các em lần đầu tiên lãnh nhận Chúa Giêsu Thánh Thể, biết noi gương Mẹ Maria, luôn tin tưởng, cậy trông và phó thác cuộc đời mình cho Chúa trên hành trình sống đức tin.

Tiếp nối là phần Phụng vụ Thánh Thể. Trong giây phút linh thiêng của phần Hiệp lễ, từng em thiếu nhi lần lượt tiến lên lãnh nhận Mình Thánh Chúa với tâm tình trang nghiêm và sốt mến. Cùng với các em, quý phụ huynh cũng được rước lễ trong niềm vui và tâm tình tạ ơn. Đây là một dấu mốc đáng nhớ, mở ra một chặng đường mới trong đời sống đức tin của các em.

Trước khi kết thúc Thánh lễ, một em đại diện đã dâng lời tạ ơn Thiên Chúa và bày tỏ lòng tri ân đến Cha xứ, quý Ban Hành giáo Giáo xứ và Giáo họ, quý anh chị giáo lý viên, quý phụ huynh cùng toàn thể cộng đoàn đã yêu thương, đồng hành và nâng đỡ các em trong suốt thời gian qua.

Sau Thánh lễ, Cha xứ cùng Ban Hành giáo trao những phần quà kỷ niệm và chứng chỉ giáo lý cho các em, ghi nhận những cố gắng của các em trong thời gian học hỏi và chuẩn bị cho ngày lãnh nhận các Bí tích.

Nguyện xin Thiên Chúa, qua lời chuyển cầu của Đức Maria, tuôn đổ muôn hồng ân trên các em; giúp các em luôn ngoan ngoãn, siêng năng tham dự Thánh lễ, chăm chỉ học giáo lý và biết sống yêu thương. Nhờ đó, mỗi ngày các em thêm lớn lên trong đức tin và trở nên giống Chúa Giêsu hơn.

BTT Giáo xứ Thư Trung

Xem thêm hình ảnh tại đây!