
Hiệp thông trong Thánh Lễ có sự hiện diện quý báu của quý Cha, quý Tu sĩ nam nữ, quý chức Ban hành giáo và đông đảo cộng đoàn tín hữu. Sự kiện thiêng liêng này không chỉ là niềm hạnh phúc lớn lao của riêng Thầy và gia đình, mà còn là hồng ân cho toàn thể giáo xứ và Giáo Hội, minh chứng sống động cho ơn gọi và sự trung thành trong đời sống thánh hiến.

Trước khi bước vào Thánh Lễ, cộng đoàn và quý chức Ban hành giáo đã trân trọng dành tặng Thầy những đóa hoa tươi thắm, như lời chúc mừng và bày tỏ niềm vui chung trong ngày hồng phúc.

Trong phần phụng vụ Lời Chúa, Cha Giuse Nguyên Văn đã chia sẻ bài giảng sốt sắng, dẫn dắt cộng đoàn chiêm ngắm vẻ đẹp của đời sống tận hiến qua ánh sáng của Tin Mừng. Khởi đi từ Mối Phúc được công bố trong bài đọc, Cha nhấn mạnh rằng con đường nên thánh mà người tu sĩ bước theo chính là sự chọn lựa nhiều khi tưởng như đi ngược với giá trị trần thế, nhưng lại mở ra hạnh phúc thật trong Thiên Chúa.

Tiếp đến, Cha Giuse đào sâu ý nghĩa lời khấn trọn đời – một giao ước thiêng liêng giữa Thầy và Thiên Chúa qua ba lời khuyên Phúc Âm: khó nghèo, khiết tịnh và vâng phục. Đời sống tu trì không chỉ là từ bỏ những gì thuộc về thế gian, nhưng còn là lời đáp trả tình yêu vô điều kiện, một sự trao hiến trọn vẹn cho Thiên Chúa và tha nhân. Đặc biệt, đời sống đan tu là nơi âm thầm phụng sự Thiên Chúa trong cầu nguyện, hi sinh và lao động.

Kết bài giảng, Cha mời gọi cộng đoàn cùng tạ ơn Thiên Chúa vì hồng ân lớn lao mà Thầy Khánh đã lãnh nhận, đồng thời cầu nguyện cho hành trình ơn gọi của Thầy luôn bền đỗ và sinh hoa trái thiêng liêng. Cha cũng khích lệ mọi người, đặc biệt là các bạn trẻ, quảng đại đáp lại tiếng Chúa mời gọi trong đời sống thánh hiến.

Sau bài giảng, Thánh Lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể trong bầu khí sốt mến và trang nghiêm.

Trước khi kết thúc Thánh Lễ, Thầy Hermôsilla xúc động dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, tri ân Cha mẹ – những người đã âm thầm nâng đỡ Thầy trong suốt hành trình ơn gọi – và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới quý Cha, quý Tu sĩ, quý chức Ban hành giáo cùng toàn thể cộng đoàn đã luôn đồng hành, yêu thương và cầu nguyện cho Thầy.


Thánh Lễ khép lại trong niềm vui chan hòa và tâm tình sốt sắng, để lại dấu ấn thiêng liêng nơi mỗi người tham dự. Đây không chỉ là ngày hồng phúc của riêng Thầy Hermôsilla, mà còn là ngày hồng ân cho toàn thể Giáo xứ Thiết Tranh, như một lời khích lệ mạnh mẽ cho việc cổ võ và nâng đỡ ơn gọi trong lòng Giáo Hội hôm nay.
Ban Truyền Thông Giáo xứ Thiết Tranh
Hình ảnh: Duy Tính





