Đêm hội được bắt đầu bằng Thánh lễ dành cho thiếu nhi tại nhà thờ Giáo xứ Thiết Tranh. Hơn 200 em trong đồng phục Thiếu nhi Thánh Thể cùng quy tụ đông đủ, sốt sắng hiệp dâng Thánh lễ với Cha xứ và cộng đoàn.

Trong bài giảng, Cha xứ nhắn nhủ các em rằng Tết Trung thu không chỉ là dịp vui chơi, rước đèn và nhận quà, nhưng còn là cơ hội để mỗi người biết yêu thương, chia sẻ và trao ban. Ngài mời gọi các em thể hiện tình yêu thương qua những việc làm cụ thể như vâng lời cha mẹ, chăm chỉ học tập, biết giúp đỡ bạn bè và những người xung quanh. Những việc làm tuy nhỏ bé nhưng lại là những món quà đẹp dâng lên Chúa và trao tặng cho gia đình.

Sau Thánh lễ, tiếng trống lân rộn ràng vang lên trước sân nhà thờ, mở đầu phần hội. Những màn múa lân sôi động cùng tiếng reo vui của các em đã tạo nên bầu khí Trung thu rộn ràng, đầm ấm.

Tiếp đó, các em cùng các anh chị huynh trưởng nối thành đoàn, cầm những chiếc đèn lồng lung linh rước đèn qua các ngõ xóm. Ánh đèn hòa cùng tiếng hát, tiếng cười làm bừng lên niềm vui của xóm đạo trong đêm Rằm tháng Tám.

Trở về sân sinh hoạt chung, các em tiếp tục tham gia đốt lửa trại, ca hát, nhảy múa và các trò chơi tập thể. Những tiếng cười, tiếng reo hò và tràng pháo tay vang lên trong bầu khí thân tình của cộng đoàn.

Khép lại chương trình là phần trao quà Trung thu cho các em thiếu nhi. Những phần quà do lãnh đạo thôn và bà con trong giáo xứ chung tay đóng góp được trao tận tay các em, như lời chúc một mùa Trung thu vui tươi, đồng thời động viên các em luôn chăm ngoan, học giỏi và sống tốt.

Sự đồng hành của lãnh đạo thôn, quý phụ huynh và bà con trong giáo xứ không chỉ góp phần làm nên một đêm hội ý nghĩa, mà còn thể hiện tình làng nghĩa xóm và sự gắn kết giữa các thành phần trong cộng đồng, cùng quan tâm đến thế hệ trẻ.

Đêm hội Trăng rằm tại Giáo xứ Thiết Tranh khép lại trong niềm vui và tình hiệp thông. Qua những hoạt động vui chơi, rước đèn và sinh hoạt cộng đoàn, các em có thêm những kỷ niệm đẹp của tuổi thơ, đồng thời được nhắc nhớ về tình yêu thương, sự sẻ chia và tinh thần sống vì người khác.

Ước mong từ niềm vui của đêm Trung thu, các em thiếu nhi Giáo xứ Thiết Tranh luôn biết trân trọng những giá trị tốt đẹp, sống ngoan hiền, yêu thương và quảng đại, đồng thời biết gìn giữ ngọn lửa đức tin để cùng góp phần xây dựng Giáo xứ ngày càng hiệp nhất và phát triển.

BTT Gx Thiết Tranh