Hôm nay là ngày quan trọng trong cuộc đời của các em thiếu nhi lãnh nhận Bí tích thêm sức, bởi các em được tiến sâu hơn vào ơn làm con cái Chúa, và kết hợp chặt chẽ hơn với Chúa Kitô cũng như với Giáo Hội nhờ được đổ tràn Thánh Thần cách đặc biệt. Chính vì thế, các em đã thể hiện được dấu ấn ấy qua những nét mặt rạng rỡ, vui tươi trong mừng ngày lễ.

Trong bầu khí thiêng liêng, các ứng viên lãnh nhận Bí tích thêm sức, cùng cha mẹ đỡ đầu tiến bước rước đoàn đồng tế vào Thánh đường trong lời ca của bài ca Nhập Lễ.

Trong phần chia sẻ Tin Mừng, Đức Cha Vinh Sơn đã nói đến tầm quan trọng của việc lắng nghe sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Đức Cha đã nhấn mạnh đến mối tương quan trong gia đình, giữa cha mẹ và con cái. Mối tương quan ấy muốn tốt thì cần phải có sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Chính Chúa Thánh Thần sẽ hướng dẫn và làm cho các em nhận ra Chúa đang hiện diện trong cuộc sống. Ngài cũng mời gọi các bạn thiếu nhi hãy siêng năng học giáo lý để có thể yêu mến Chúa. Khi yêu mến Chúa là các em sẽ biết yêu mến những người thân trong gia đình và những bạn bè xung quanh.

Sau bài giảng, cha xứ Gioakim Nguyễn Xuân Văn giới thiệu và xác nhận các ứng viên lãnh nhận Bí tích lên Đức Cha. Tiếp đến, Đức Giám Mục thẩm vấn các ứng viên sắp lãnh nhận bí tích qua việc tuyên xưng đức tin của Hội Thánh.

Tiếp theo là nghi thức đặt tay và xức dầu Thánh. Đức Giám mục đặt tay trên các ứng viên, xin Chúa Thánh Thần dùng ân huệ của Người ban cho các tín hữu nên vững mạnh, khôn ngoan, đạo đức; đồng thời ghi ấn tín Chúa Thánh Thần lên các ứng viên, đó là một dấu ấn linh thánh không bao giờ phai nhòa trong tâm hồn của mọi tín hữu. Đây là nghi thức chính yếu của Bí tích Thêm Sức.

Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể. Trước khi kết thúc thánh lễ, một em thiếu nhi đã đại diện cho 42 em lãnh nhận Bí tích Thêm sức hôm nay nói lên tâm tình tri ân Đức cha, quý cha, quý dì Hiệp hội Mẫu Tâm Đaminh và toàn thể cộng đoàn đang hiện diện.

Thánh lễ kết thúc trong bầu khí vui tươi, đầy tràn ơn thiêng của Chúa Thánh Thần. Với việc lãnh nhận ơn Chúa Thánh Thần, hi vọng các em sẽ trở thành những người con ngoan hiền, chăm chỉ, vâng lời, luôn biết sống đạo đức, thánh thiện, can đảm làm chứng cho Chúa trong vai trò của mình. Biết tránh xa những tệ nạn của xã hội, luôn giữ vững đức tin của mình hầu làm đẹp lòng Chúa mỗi ngày.

BTT Gx Kẻ Sặt