Vào lúc 8h00, cha phó xứ Phêrô Bùi Văn Tuyên đã long trọng tuyên bố khai mạc hội thi, góp mặt trong ngày vui này còn có quý Sơ, anh chị Giáo lý viên và bạn Huynh trưởng giáo xứ An Quý. Đặc biệt, chương trình có sự tham dự đông đảo của toàn thể giáo lý viên, huynh trưởng và gần 100 em thiếu nhi trong giáo xứ Thanh Giáo. Tất cả cùng tạo nên một bầu khí vừa nghiêm túc, sốt sắng, vừa gần gũi và tràn đầy niềm vui.
Bốn ngành Ấu Nhi – Chiên Con – ngành Thiếu và Nghĩa Sĩ đã cùng tham gia với tinh thần hào hứng và quyết tâm. Qua các phần thi vấn đáp và thi viết, các em đã có dịp ôn lại, củng cố và thể hiện những kiến thức Kinh nguyện mà mình đã được học hỏi trong thời gian qua.
Sau những phần thi đầy tập trung, chương trình tiếp tục với phần Rung Chuông Vàng. Không khí dường như trở nên sôi động hơn khi các em cùng nhau bước vào những câu hỏi vừa bổ ích vừa thú vị. Những tiếng reo vui, những nụ cười và cả sự hồi hộp của các em đã làm cho sân chơi trở nên thật sống động. Qua mỗi câu hỏi, các em không chỉ được kiểm tra kiến thức mà còn có thêm cơ hội ghi nhớ những điều đã học, để Lời Chúa và những lời kinh quen thuộc ngày càng trở nên gần gũi trong đời sống đức tin.
Khép lại chương trình buổi sáng là bữa cơm trưa thân tình. Sau những giờ thi sôi nổi, các em cùng nhau quây quần bên bữa ăn trong tình huynh đệ. Một bữa cơm đơn sơ nhưng mang lại thật nhiều niềm vui và những kỷ niệm đẹp.
Buổi tối cùng ngày, cộng đoàn lại cùng nhau quy tụ về ngôi thánh đường để tham dự Thánh lễ lúc 19h30, mừng kính trọng thể Đức Maria Hồn Xác Lên Trời.
Trong bài giảng, cha phó Phêrô chia sẻ với cộng đoàn về mầu nhiệm Đức Maria, người Mẹ đã hoàn toàn tin tưởng, phó thác và vâng theo thánh ý Thiên Chúa. Nơi Mẹ Maria, mỗi người được mời gọi biết noi gương Mẹ để sống đức tin, biết khiêm nhường, yêu mến Chúa và quảng đại đáp lại lời mời gọi của Ngài.
Trước khi kết thúc thánh lễ, ban tổ chức đã công bố và trao các giải thưởng của hội thi kinh nguyện, cùng với đó chương trình bốc thăm trúng thưởng dành cho toàn thể cộng đoàn. Mỗi phần thưởng, dù lớn hay nhỏ, đều không đơn thuần là một món quà, nhưng là một lời khích lệ, một sự ghi nhận cho những cố gắng của các em, để các em thêm yêu mến việc học giáo lý, yêu mến những lời kinh và ngày càng tích cực hơn trong đời sống đức tin.
Ước mong những hoạt động như này sẽ tiếp tục trở thành những kỷ niệm đẹp trên hành trình lớn lên trong đức tin của các em. Xin cho mỗi lời kinh các em học được hôm nay trở thành một hạt giống nhỏ được gieo vào tâm hồn, để mai này lớn lên thành những người con ngoan của Chúa và những chứng nhân của Tin Mừng.
Nguyện xin Mẹ Maria Hồn Xác Lên Trời luôn yêu thương, che chở và đồng hành cùng các em. Qua lời chuyển cầu của Mẹ, xin Chúa ban cho các em luôn giữ được tâm hồn trong sáng, biết yêu mến Chúa, yêu thương mọi người và ngày càng trưởng thành trong đức tin.
BTT Gx. Thanh Giáo
