Trước Thánh lễ, vào lúc 18 giờ 30, Cha xứ Giuse đã thay mặt cộng đoàn đánh hồi trống khai mạc, như một lời tuyên bố chính thức cho sự hiện diện của Đội trống Giáo xứ.

Ngay sau đó, một tiết mục trống hội sôi động vang lên, mở đầu cho nghi thức rước kiệu Đức Mẹ trang nghiêm và đầy xúc cảm trong khuôn viên nhà thờ. Trong phần dẫn nhập, Cha xứ Giuse đã trình bày ý nghĩa của ngày lễ, đồng thời xông hương tôn kính tượng Đức Mẹ – vị Nữ Vương luôn đồng hành và che chở Giáo xứ.

Trong phần chia sẻ lời Chúa, Cha Phêrô Hoàng Đình Kỳ đã gợi lại nguồn gốc và ý nghĩa sâu xa của tước hiệu "Đức Maria Nữ Vương". Cha Phêrô nhấn mạnh rằng, chính lời "xin vâng" của Mẹ Maria – như được thánh Luca ghi lại – đã trở thành mẫu mực cho đời sống đức tin và lòng vâng phục nơi mỗi tín hữu. Mẹ trở thành Nữ Vương không phải bởi vinh quang trần thế, mà bởi lòng khiêm hạ và cộng tác trọn vẹn trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa.

Sau bài giảng, Thánh lễ tiếp tục trong bầu khí linh thiêng và sốt sắng. Cộng đoàn cùng nhau hiệp dâng lời tạ ơn vì những hồng ân Thiên Chúa ban cho Giáo xứ, đặc biệt là sự hình thành và phát triển của các đoàn hội. Sự kiện ra mắt Đội trống Giáo xứ lần này là minh chứng sống động cho sức sống mới của cộng đoàn – từ khi được Đức Giám mục nâng lên hàng Giáo xứ – đang ngày một triển nở trong đức tin và tình hiệp thông.


Trước khi kết thúc Thánh lễ, vị Ca trưởng đại diện Ca đoàn đã bày tỏ tâm tình tri ân sâu sắc tới Cha xứ, quý Cha, quý sơ và toàn thể cộng đoàn. Vị đại diện khẳng định rằng việc phục vụ Thánh ca không chỉ là một trách nhiệm, mà còn là một hồng ân quý báu mà mỗi thành viên luôn trân trọng và gìn giữ.


Thánh lễ khép lại trong niềm hân hoan và hy vọng. Đây không chỉ là ngày vui riêng của Ca đoàn hay Đội trống, mà còn là dấu chỉ cho thấy sự khởi sắc trong đời sống đức tin và sinh hoạt mục vụ của Giáo xứ Quỳnh Hoàng – một cộng đoàn trẻ trung, năng động và luôn hướng về tương lai trong ánh sáng Tin Mừng.

Bài viết: Diệu Anh
Hình ảnh: Kim Phượng