Cộng đoàn giáo xứ Trà Vy, giáo phận Thái Bình, ít nhiều đã có người biết đến Đền thánh Hải Dương và từng viếng thăm nơi này. Tuy nhiên, chưa bao giờ đoàn hành hương lại phong phú thành phần và đông đảo đến gần 300 người như hôm nay. Hơn nữa, chuyến hành hương càng thêm ý nghĩa khi diễn ra vào ngày giỗ tổ Hùng Vương, như nhắc nhở ông tổ của mình chính là các thánh tử đạo, nhất là thánh tổ phụ Giuse Khang. Đây là danh hiệu người tín hữu Trà Vy đã dùng từ lâu để gọi người con quê mẹ khi được phong thánh; và hôm nay, trong ngày đặc biệt có dịp về với thánh tổ, mảnh đất ngài đã đổ máu đào làm chứng cho Chúa gọi là Pháp trường Năm Mẫu Hải Dương xưa.

Đa phần những người trong đoàn hành hương đều ngỡ ngàng về sự linh thiêng nơi linh địa và ngạc nhiên về công trình Đền thánh đang được xây cất bằng đá. Sự ngỡ ngàng và ngạc nhiên gia tăng hơn nữa khi cộng đoàn được nghe cha Giuse Nguyễn Văn Vang, Giám đốc Đền thánh chia sẻ về lịch sử tử đạo oai hùng nơi mảnh đất này và những điều kỳ diệu Chúa đang thực hiện nơi công trình tái thiết. Đền thánh Hải Dương đã từ lâu được biết đến là cội nguồn của đức tin và trung tâm hành hương sầm uất một thời. Công trình tái thiết với nét độc đáo khi Đền thánh được xây bằng đá tự nhiên trên mảnh đất tử đạo và cùng với các cuộc hành hương được phục hồi, như thắp lên niềm hy vọng một thời vàng son xưa đang dần hồi sinh. Những lời chia sẻ ấy không chỉ giúp đoàn hành hương hiểu biết thêm về di tích thánh, mà còn khiến lòng người tham dự thêm phấn khởi và tự hào, bởi trong dòng lịch sử hào hùng và vẻ vang ấy có sự đóng góp của người con quê đất Trà Vy với tên gọi thân thương: Thầy giảng Giuse Nguyễn Duy Khang.

Nghi thức hành hương được cử hành ngay sau đó tại khuôn viên Giếng thánh Khang. Khởi đầu, cha Giám đốc Đền thánh ngỏ lời mời gọi mỗi người hãy nhìn lên cuộc đời thánh Giuse Khang cũng như các thánh tử đạo để tiến bước trên chuyến hành hương cuộc đời với niềm hy vọng, bởi các ngài là chứng nhân hy vọng. Như “Những người hành hương của hy vọng”, cộng đoàn tiến bước theo Thánh Giá tiến vào nhà nguyện dâng lễ như tượng trưng cho cuộc lữ hành theo Chúa từ trần gian tiến về thiên quốc.

Năm thánh là thời gian hồng phúc để người tín hữu lãnh nhận ơn thánh và làm mới cuộc đời. Cha Giêrônimô Trần Văn Ngữ đã khởi đi từ đó để nói lên ý nghĩa cuộc hành hương trong Năm thánh qua bài giảng lễ của mình. Đối với cộng đoàn dân Chúa Trà Vy, chuyến hành hương này càng ý nghĩa hơn khi đến với mảnh đất linh thiêng Hải Dương, nơi thánh tổ phụ Giuse Khang đã can đảm hy sinh mạng sống cho Chúa và được tôn kính cách riêng. Với tư cách chủ chăn, cha xứ mời gọi mỗi tín hữu Trà Vy hãy tiến bước theo các thánh tử đạo, nhất là thánh tổ phụ Giuse Khang, để tiến bước trên hành trình hy vọng và trở nên chứng nhân cho tình yêu Chúa giữa dòng đời hôm nay.

Trước khi Thánh lễ khép lại, cha đặc trách Giuse đã nói lên mối tương quan “con cùng một nhà” và “anh em với nhau” giữa giáo xứ Trà Vy và Đền thánh Hải Dương, bởi tất cả đều là “con cái thánh Khang”. Từ mối liên hệ “linh tông” ấy, người đại diện Trung tâm ngỏ lời “kết nghĩa anh em” giữa mảnh đất sinh ra thánh nhân và nơi ngài được phúc tử đạo. Qua đó khích lệ nhau trên hành trình theo dấu chân các anh hùng đức tin và hiệp hành góp phần làm cho những giọt máu đào tử đạo tiếp tục trổ sinh hoa trái.

Chứng Nhân