
Hiện diện trong Thánh Lễ có các bạn Sinh viên Công giáo Hạt Hải Dương, các anh chị cựu sinh viên và thành viên Nhóm Bảo Vệ Sự Sống Giáo hạt.


Trong bầu khí trang nghiêm và đầy cảm động của Thánh Lễ, cộng đoàn cùng hiệp dâng lời cầu nguyện, phó thác các linh hồn bé nhỏ cho lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa.


Sau Thánh Lễ, các thai nhi đã được an táng tại vườn thánh giáo xứ Phú Tảo, nơi các em được an nghỉ trong vòng tay yêu thương của Chúa và Mẹ Maria.


“Lạy Chúa, tạng phủ con chính Ngài đã cấu tạo,
Dệt tấm hình hài trong dạ mẫu thân con.
Xương cốt con, Ngài không lạ lẫm gì.
Con mới là bào thai, mắt Ngài đã thấy.
Mọi ngày đời được dành sẵn cho con,
Đều thấy ghi trong sổ sách Ngài” (Tv 139).
BTT Gx Phú Tảo

