Mặc dù thời tiết miền Bắc oi ả với nền nhiệt lên tới 37°C, nhưng ngọn lửa nhiệt huyết của các em Thiếu nhi Thánh Thể giáo xứ Phú Lộc còn rực cháy hơn cả sức nóng của mùa hè. Với tinh thần đó, đông đảo các em thiếu nhi đã quy tụ về nhà xứ từ chiều Thứ Bảy để tham dự thánh lễ. Sau thánh lễ, các em cùng nhau sinh hoạt trong chương trình Lửa thiêng và cầu nguyện, thắp sáng niềm tin và lòng yêu mến Chúa.


Trong bài giảng, cha xứ Giuse Phạm Văn Tuận đã ân cần nhắn nhủ, mời gọi các em thiếu nhi trong và ngoài giáo xứ siêng năng học giáo lý, chuyên chăm tham dự thánh lễ và cầu nguyện nhiều hơn, để từ đó nuôi dưỡng đức tin và sống đẹp lòng Chúa.


Tiếp nối tinh thần đó, ngày Chúa Nhật 03/08, chương trình hội chợ đã diễn ra với nhiều hoạt động sôi nổi: các trò chơi đồng đội, các gian hàng hội chợ đầy màu sắc và ý nghĩa. Từng gian hàng được Ban Giáo lý viên cùng thầy xứ chuẩn bị chu đáo, lồng ghép khéo léo những thông điệp Lời Chúa, giúp các em vừa vui chơi vừa học hỏi và sống đạo.

Sự tham gia nhiệt tình, sôi nổi của các em thiếu nhi trong và ngoài giáo xứ đã thắp lên ngọn lửa yêu mến Thiên Chúa, làm cho ngày hội thực sự trở thành một ngày lễ hội của niềm vui, tinh thần hiệp nhất và lòng đạo đức.

Hội chợ khép lại trong tiếng cười rộn rã, ánh mắt rạng rỡ niềm vui của các em thiếu nhi, đó cũng chính là món quà tinh thần quý giá nhất dành cho những người đã chung tay tổ chức chương trình.

Nguyện xin hồng ân Thiên Chúa luôn đồng hành, thắp sáng ngọn lửa yêu mến trong tâm hồn các em thiếu nhi. Xin Người nuôi dưỡng đời sống đức tin, giúp các em siêng năng cầu nguyện, chăm chỉ học giáo lý và tích cực tham gia các hoạt động của giáo xứ và Giáo hội.

BTT Giáo xứ Phú Lộc