
Chiều cùng ngày, lúc 16g00, phái đoàn Giáo xứ Nghĩa Xuyên đã có mặt tại Nhà thờ Chính Tòa Hải Phòng để cùng Cha Gioan Baotixita gặp Cha Tổng Đại diện, trước khi đón Cha về nhiệm sở mới.


Từ sớm, khuôn viên nhà thờ Nghĩa Xuyên đã rộn ràng bầu khí của ngày vui. Đông đảo bà con giáo dân hiện diện để chào đón quý Cha trong Giáo hạt Hải Dương, quý khách, quý ân thân nhân và cách riêng Cha tân Chính xứ Gioan Baotixita Vũ Văn Luân.

Mở đầu Thánh Lễ, Cha Quản hạt Giuse Nguyễn Văn Vang có lời chào mừng và giới thiệu Cha Gioan Baotixita với cộng đoàn. Tiếp đó, Cha Phêrô Nguyễn Văn Đảo, Chính xứ Tân Kim, công bố Văn thư Bổ nhiệm Cha Gioan Baotixita Vũ Văn Luân làm Chính xứ Giáo xứ Nghĩa Xuyên.

Trong bài giảng, Cha Gioan Baotixita Nguyễn Quang Sách, Chính xứ Kẻ Sặt, mời gọi cộng đoàn luôn sống tinh thần hiệp nhất, yêu thương và cùng nhau phục vụ việc Nhà Chúa. Khi cùng hướng tới một mục đích chung, mỗi người cần biết đặt lợi ích của cộng đoàn trên những điều riêng, tránh những so sánh, hơn thua hay đố kỵ làm tổn thương tình huynh đệ.

Từ đó, Cha nhắn nhủ cộng đoàn các xứ họ cùng đồng hành và cộng tác với Cha tân Chính xứ. Sứ vụ loan báo Tin Mừng không chỉ là trách nhiệm của riêng vị mục tử, nhưng cần sự chung tay của mọi thành phần Dân Chúa trong tinh thần hiệp thông, yêu thương và phục vụ.

Sau bài giảng là nghi thức nhận xứ. Trước cộng đoàn, Cha Gioan Baotixita long trọng tuyên xưng đức tin, đặt tay trên Sách Thánh và tuyên thệ trung thành khi thi hành sứ vụ được Giáo Hội trao phó.


Tiếp đến, Cha cha xứ mới cử hành nghi thức nhận xứ do cha Quản hạt chủ sự: cha lần lượt nhận tòa giải tội, kéo chuông nhà thờ, mở cửa Nhà Tạm, xông hương Mình Thánh Chúa và tiến đến ghế chủ tọa. Các nghi thức diễn tả những trách nhiệm căn bản của người mục tử: phục vụ Lời Chúa, cử hành các Bí tích, trao ban lòng thương xót của Thiên Chúa, quy tụ cộng đoàn và dẫn đưa đoàn chiên đến với Đức Kitô.

Sau nghi thức nhận xứ, Thánh Lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng.
Trước khi kết thúc Thánh Lễ, Cha tân Chính xứ Gioan Baotixita dâng lời tạ ơn Thiên Chúa đã dẫn dắt Cha đến với Giáo xứ Nghĩa Xuyên. Trong ngày nhận nhiệm sở mới, Cha nhắc lại tâm niệm đã chọn cho đời Linh mục của mình: “Điều đẹp ý Ngài, xin dạy con thực hiện.” Cha bày tỏ lòng tri ân Cha Quản hạt Hải Dương, quý Cha, quý Tu sĩ, gia đình, quý khách, bà con giáo dân và các cộng đoàn nơi Cha từng phục vụ đã luôn yêu thương, cầu nguyện và nâng đỡ Cha trên hành trình sứ vụ. Cách riêng, Cha dành tâm tình tri ân Giáo xứ Lãm Hà, nơi Cha đã gắn bó và phục vụ từ những năm tháng Phó tế và sau đó trong sứ vụ Linh mục phó xứ.

Gửi lời chào thân tình đến bà con Nghĩa Xuyên, cả người Công giáo và anh chị em thuộc các tôn giáo khác, Cha Gioan Baotixita bày tỏ niềm vui khi từ nay được trở thành một thành viên của gia đình Giáo xứ, cùng cộng đoàn sẻ chia những vui buồn trong đời sống đức tin và cuộc sống thường ngày. Cha cũng mong nhận được sự cộng tác của quý chức và mọi thành phần trong Giáo xứ để cùng nhau xây dựng cộng đoàn và làm chứng cho Tin Mừng giữa lòng quê hương.



Ngày Cha Gioan Baotixita Vũ Văn Luân nhận sứ vụ Chính xứ đã mở ra một chặng đường mới đối với cộng đoàn Nghĩa Xuyên. Trong tâm tình tạ ơn và hiệp thông, nguyện xin Thiên Chúa ban cho Cha tân Chính xứ luôn tràn đầy ơn khôn ngoan, lòng nhiệt thành và sức mạnh của Chúa Thánh Thần để chu toàn sứ vụ được trao phó; xin cho Cha và cộng đoàn luôn đồng tâm nhất trí, cùng nhau vun đắp đời sống đức tin, xây dựng tình hiệp nhất và nhiệt thành làm chứng cho Tin Mừng bằng đời sống yêu thương, phục vụ.
An Đỗ- BTT Gx Nghĩa Xuyên
