Thánh lễ do Cha xứ Giuse Bùi Xuân Thắng chủ tế. Đồng tế với ngài có quý Cha quê hương Mỹ Động, đại diện quý Cha và quý Thầy thuộc Dòng Salêdiêng Don Bosco, quý Dì Dòng Mến Thánh Giá Xuân Lộc, cùng sự hiện diện của Ban Hành giáo, cộng đoàn giáo dân và đông đảo họ hàng thân thuộc của Ông cố.


Trong phần chia sẻ Lời Chúa, Cha Giuse Nguyễn Kim Khánh – Phó Giám Tỉnh Tỉnh Dòng Salêdiêng Don Bosco Việt Nam nhấn mạnh: “Cuộc sống là hành trình để chờ và gặp Chúa.” Con người không biết mình còn bao nhiêu thời gian trên dương thế, nhưng đời sống được đo bằng tình yêu mà ta đã sống và trao ban. Lời Thánh vịnh nhắc nhở: “Xin dạy con biết đếm tháng ngày mình sống, ngõ hầu tâm trí được khôn ngoan.” Người Kitô hữu đối diện với cái chết không trong sợ hãi, nhưng trong niềm hy vọng được gặp lại Chúa – Đấng là nguồn sống và cùng đích của đời người.

Hoa trái đời sống đức tin của Ông cố được thể hiện nơi người con trai là Thầy Đaminh Bùi Bá Dinh, hiện đang tu học trong Dòng Salêdiêng Don Bosco Việt Nam. Ơn gọi dâng hiến ấy vừa là niềm an ủi cho gia đình, vừa là hồng ân quý giá cho Hội Thánh.

Cuối Thánh lễ, Thầy Đaminh Bùi Bá Dinh thay mặt tang quyến dâng lời cảm tạ quý Cha và toàn thể cộng đoàn đã yêu thương, nâng đỡ gia đình trong những ngày tang chế. Sau đó, linh cữu Ông cố được đưa ra Vườn Thánh trong lời kinh phó thác và niềm cậy trông vào lòng thương xót Chúa.


Nguyện xin Thiên Chúa giàu lòng thương xót đón nhận linh hồn Ông cố Đaminh vào hưởng ánh sáng và bình an muôn đời.

Ban Truyền Thông Giáo xứ Mỹ Động