
Thánh lễ do cha xứ Ixiđôrô chủ sự. Cùng hiệp dâng trong Thánh lễ có cha phó Luca, quý thầy, quý sơ, quý phụ huynh, bà Lan, quý ân nhân, các anh chị huynh trưởng - giáo lý viên và đông đảo cộng đoàn dân Chúa.

Trong niềm hân hoan và sự mong chờ, các em đã quy tụ đông đảo tại khuôn viên nhà xứ. Cùng với đoàn rước, 52 em trong trang phục trắng tinh khôi, tay cầm nến sáng, sốt sắng tiến vào thánh đường trong lời ca nguyện để cùng cộng đoàn hiệp dâng Thánh lễ tạ ơn.

Mở đầu Thánh lễ, cha xứ Ixiđôrô chúc mừng các em đã hoàn thành chương trình khai tâm Kitô giáo. Đồng thời, cha cũng nhắn nhủ các em rằng Rước lễ lần đầu không phải là điểm kết thúc, nhưng là khởi đầu cho hành trình gắn bó với Chúa Giêsu Thánh Thể.

Chia sẻ Lời Chúa, cha phó Luca giúp cộng đoàn hiểu sâu hơn về ý nghĩa của Bí tích Thánh Thể và Bí tích Giải Tội, đồng thời mời gọi các em luôn giữ tâm hồn trong sạch, siêng năng cầu nguyện, chăm học giáo lý, trung thành tham dự Thánh lễ Chúa nhật và sống yêu thương, bác ái trong đời sống hằng ngày.


Trong tâm tình yêu mến và mong chờ, từng em trang nghiêm tiến lên lãnh nhận Mình Máu Thánh Chúa. Khoảnh khắc thiêng liêng khi các em được rước Chúa Giêsu Thánh Thể ngự nơi tâm hồn, mang đến niềm vui và sự xúc động sâu sắc cho các em, gia đình và toàn thể cộng đoàn.

Sau Thánh lễ, Giáo xứ đã trao thưởng cho các em đạt các giải trong kỳ thi cấp Giáo phận và cấp Giáo xứ, nhằm khích lệ tinh thần học hỏi giáo lý và đời sống đức tin của các em.

Một em đại diện đã dâng lời tri ân đến cha xứ Ixiđôrô, cha phó Luca, quý thầy, quý sơ, Ban Hành giáo, các Ban bảo trợ, bà Lan, quý ân nhân cùng các anh chị huynh trưởng – giáo lý viên đã tận tình đồng hành, hướng dẫn các em trong suốt quá trình học giáo lý. Thành quả hôm nay cũng là kết tinh của sự hy sinh, yêu thương và nâng đỡ từ quý phụ huynh.

Thánh lễ khép lại nhưng mở ra một hành trình mới, mời gọi các em luôn sống xứng đáng với hồng ân Thánh Thể bằng đời sống yêu mến Chúa, yêu thương tha nhân và trung thành với giáo huấn của Hội Thánh.

Nguyện xin Thiên Chúa, qua lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria và các thánh, luôn gìn giữ và nâng đỡ các em, để Bí tích Thánh Thể trở thành nguồn sức mạnh giúp các em ngày càng trưởng thành trong đức tin, đức cậy và đức mến, trở nên những chứng nhân sống động của Chúa Kitô giữa lòng thế giới.
Ban Truyền thông Giáo xứ Mạo Khê













