
Tháng Năm hằng năm là khoảng thời gian đặc biệt để các tín hữu bày tỏ lòng yêu mến và tôn kính Đức Trinh Nữ Maria. Trong tâm tình đó, cộng đoàn Giáo xứ Mạo Khê đã cùng nhau quy tụ để dâng lên Mẹ những đóa hoa tươi thắm của lòng tin yêu, những lời ca tiếng hát và những tâm tình cảm mến chân thành nhất.


Ngay từ đầu giờ chiều, đông đảo giáo dân từ các giáo họ, hội đoàn và các giới trong giáo xứ đã tiến về ngôi thánh đường thân yêu. Dù thời tiết nắng nhưng điều đó không làm giảm bớt lòng sốt mến của cộng đoàn đối với Mẹ. Khởi đầu chương trình là cuộc cung nghinh tượng Đức Mẹ từ Giáo họ An Khánh về nhà thờ Giáo xứ Mạo Khê. Trong tiếng kèn rộn rã, tiếng trống hòa cùng lời ca tiếng hát của cộng đoàn, đoàn rước tiến bước trong bầu khí trang nghiêm và linh thiêng. Hình ảnh Mẹ Maria được cung nghinh giữa đoàn con cái như nhắc nhớ mỗi người về sự hiện diện yêu thương và lời chuyển cầu không ngừng của Mẹ đối với Hội Thánh và nhân loại.

Tại quảng trường trước Đài Đức Mẹ, chương trình tiến hoa được cử hành cách trọng thể với sự tham gia của các đội hoa đến từ các giáo họ, các hội đoàn và các em thiếu nhi trong giáo xứ đã tạo nên một không gian thánh thiêng, giúp cộng đoàn cảm nhận sâu sắc hơn tình mẫu tử của Đức Maria.

Trong suốt tháng Hoa, các em thiếu nhi, giới trẻ và các thành viên trong hội đoàn đã hy sinh thời gian để tập luyện, chuẩn bị với tất cả lòng yêu mến. Những đóa hoa dâng lên Mẹ không đơn thuần là những đóa hoa vật chất, nhưng còn tượng trưng cho những việc lành, những hy sinh âm thầm, những cố gắng sống đức tin và thực hành bác ái trong đời sống hằng ngày.


Ngày bế mạc tháng Hoa năm nay cũng là dịp biểu lộ rõ nét tinh thần hiệp hành của cộng đoàn Giáo xứ Mạo Khê. Từ Hội đồng Mục vụ Giáo xứ, các ban ngành đoàn thể, các giáo họ, ca đoàn, ban kèn, ban trống, các đội hoa, đội phục vụ phụng vụ, cho đến từng gia đình giáo dân đều nhiệt thành cộng tác trong công tác chuẩn bị và tổ chức. Sự chung tay góp sức của mọi thành phần dân Chúa đã tạo nên một ngày lễ trọng thể, sốt sắng và đầy ý nghĩa.

Sau khi dâng hoa, cộng đoàn sốt sắng tham dự Thánh lễ mừng Chúa Ba Ngôi do cha xứ Isiđôrô chủ tế. Trong phần bài giảng, cha mời gọi cộng đoàn cùng suy ngẫm về tình yêu của Ba Ngôi và ý thức hơn về tình yêu của Ba Ngôi dành cho mỗi người chúng ta trong đời sống hằng ngày. Trong ngày kết thúc tháng Hoa, cha cũng nhắn gửi cộng đoàn biết noi gương Đức Maria trong việc lắng nghe, đón nhận và cộng tác với chương trình cứu độ của Thiên Chúa.

Thánh lễ đã khép lại nhưng để lại nhiều dấu ấn thiêng liêng trong lòng cộng đoàn. Những đóa hoa dâng lên Mẹ hôm nay sẽ tiếp tục nở rộ trong đời sống đức tin qua những việc làm cụ thể của mỗi người, để từ đó mọi thành phần dân Chúa biết sống yêu thương, hiệp nhất và nhiệt thành loan báo Tin Mừng.

Nguyện xin Đức Trinh Nữ Maria luôn đồng hành, nâng đỡ và chuyển cầu cho Giáo xứ Mạo Khê, để mỗi người con trong giáo xứ biết noi gương Mẹ sống khiêm nhường, thánh thiện và trung thành theo Chúa nhờ sức mạnh của tình yêu Ba Ngôi Thiên Chúa.
BTT Giáo xứ Mạo Khê












