Ngay từ sớm, các đội dâng hoa cùng các hội đoàn đã quy tụ tại Giáo họ An Khánh để chuẩn bị cho cuộc rước. Trong bầu khí vui tươi, các đội dâng hoa hiện diện với những trang phục nhiều màu sắc, những bó hoa tươi thắm và tâm tình sốt sắng hướng về Đức Mẹ.

Đúng 16 giờ 30, đoàn rước Đức Mẹ Mân Côi khởi hành trong tiếng kinh, lời ca và tâm tình yêu mến. Đồng hành trong đoàn rước có Cha xứ Ixiđô Phạm Văn Toản, quý Thầy, quý Sơ, các hội đoàn và đông đảo cộng đoàn dân Chúa.

Cuộc rước là dịp để mỗi người cùng bước đi với Mẹ trong hành trình đức tin, đồng thời nhắc nhở cộng đoàn biết đặt trọn niềm tin tưởng, phó thác nơi Thiên Chúa và để Đức Maria đồng hành, hướng dẫn trên đường nên thánh.

Sau cuộc rước, cộng đoàn quy tụ trước Nhà thờ Giáo xứ để dâng hoa kính Đức Mẹ Mân Côi. Những lời ca, điệu múa cùng những đóa hoa tươi thắm trở thành lễ vật đơn sơ, diễn tả lòng yêu mến, tri ân và phó thác của đoàn con cái dành cho Đức Maria. Với sự cộng tác của các hội đoàn và đông đảo giáo dân, chương trình dâng hoa đã góp phần tạo nên bầu khí sốt sắng và hiệp thông trong cộng đoàn giáo xứ.

Thánh lễ được cử hành lúc 19 giờ. Trong Thánh lễ, cộng đoàn cùng dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, đồng thời phó thác Giáo xứ, các gia đình và những tâm tình, thao thức của mỗi người qua lời chuyển cầu của Đức Maria.

Trước khi kết thúc Thánh lễ, Cha xứ Ixiđô Phạm Văn Toản gửi lời cảm ơn đến các hội đoàn, các đội dâng hoa và mọi thành phần dân Chúa đã quảng đại cộng tác, hy sinh thời gian, công sức để chuẩn bị và phục vụ các hoạt động trong Tháng Mân Côi.

Thánh lễ khép lại, nhưng lời kinh Mân Côi vẫn được mời gọi tiếp tục vang lên nơi mỗi gia đình. Qua từng kinh Kính Mừng, các tín hữu được dẫn vào mầu nhiệm cuộc đời Chúa Giêsu, nhờ đó thêm gắn bó với Chúa và học nơi Đức Maria tâm tình tin tưởng, vâng phục và phó thác.

Nguyện xin Đức Mẹ Mân Côi giúp cộng đoàn Giáo xứ Mạo Khê siêng năng lần chuỗi Mân Côi, luôn biết tin tưởng và phó thác nơi Thiên Chúa; xin Mẹ đồng hành, gìn giữ các gia đình, nâng đỡ những người gặp thử thách, đau khổ, cầu bầu cho thế giới được bình an và mọi người biết sống yêu thương, tha thứ, hiệp nhất, để qua những lời kinh và đóa hoa đơn sơ dâng kính Mẹ, mỗi người ngày càng đến gần Chúa Giêsu hơn.

Xem thêm hình ảnh tại đây!

BTT Gx Mạo Khê