Ngay từ 18h30, các đội dâng hoa cùng đông đảo cộng đoàn đã tham dự cuộc rước kiệu và dâng hoa từ Giáo họ An Khánh tiến về Nhà thờ Giáo xứ. Những vũ điệu nhịp nhàng, sắc hoa tươi thắm cùng ánh nến lung linh đã kết dệt nên bản hòa ca dâng kính Mẹ Maria, diễn tả tâm tình yêu mến, cảm tạ và tín thác của đoàn con Giáo xứ.
Dù tiết trời oi nóng đầu hè, cuộc rước vẫn diễn ra trong tinh thần sốt mến. Tiếng kinh nguyện, tiếng kèn đồng và trống hội vang vọng khắp nẻo đường như lời ca chúc tụng và lời cầu xin tha thiết dâng lên Mẹ – Đấng luôn che chở và dẫn dắt đoàn con trong hành trình Đức tin.
Cao điểm của buổi cử hành là Thánh Lễ đồng tế do Cha quản nhiệm Ixiđôrô Phạm Văn Toản chủ sự, cùng với Cha phụ tá Đaminh Trần Văn Quảng. Trong bài giảng, Cha chủ tế mời gọi cộng đoàn tiếp tục nuôi dưỡng lòng sùng kính Đức Mẹ bằng đời sống cầu nguyện, các giờ kinh gia đình, những hy sinh âm thầm và các việc bác ái cụ thể, đặc biệt trong Năm Thánh Hy Vọng mà Giáo hội đang sống.
Tháng Hoa khép lại, nhưng tâm tình mến yêu Đức Mẹ vẫn sẽ được triển nở và bén rễ sâu hơn trong từng gia đình, từng tâm hồn. Xin Mẹ Maria – Mẹ của Hy Vọng – luôn đồng hành, nâng đỡ và chuyển cầu cho mỗi người con Giáo xứ Mạo Khê, để trong mọi hoàn cảnh, chúng ta luôn vững tin bước theo Chúa Kitô, Đấng là nguồn mạch Ơn Cứu Độ.
BTT - Gx Mạo Khê