
Hiện diện trong đêm nhạc có Cha xứ Antôn, quý Cha quê hương, quý Cha khách, quý Thầy, quý Sơ, quý Ban Hành giáo, Hội Doanh nhân Công giáo nhóm Vĩnh Bảo – Tiên Lãng, cùng đông đảo bà con giáo dân trong và ngoài Giáo xứ. Đặc biệt, các em thiếu nhi đến từ Giáo xứ Súy Nẻo và một số Giáo xứ bạn cũng hiện diện, góp phần làm nên bầu khí hiệp thông và niềm vui chung của cộng đoàn.

Điểm nhấn của chương trình là những tiết mục văn nghệ do các em thiếu nhi thể hiện. Qua từng lời ca, tiếng hát và tiếng đàn, cộng đoàn như được trở về với hành trình bốn mùa hè miệt mài gieo mầm âm nhạc của các em tại Giáo xứ Liêm Khê.
Trong suốt bốn năm qua, Cha xứ Antôn cùng quý Thầy đã kiên trì đồng hành, hướng dẫn các em từ những nốt nhạc đầu tiên đến việc sử dụng nhạc cụ để phục vụ đời sống phụng vụ của cộng đoàn. Từ những ngón tay còn vụng về ngày nào, các em hôm nay đã có thể tự tin đệm đàn trong các Thánh lễ, góp phần phục vụ cộng đoàn bằng chính những khả năng Chúa ban.

Nếu âm nhạc là lời tạ ơn được cất lên bằng giai điệu, thì những phần quà khuyến học lại trở thành dấu chỉ cụ thể của tình yêu thương và sự quan tâm dành cho thế hệ trẻ. Trong chương trình, Cha xứ Antôn cùng đại diện Hội Doanh nhân Công giáo đã trao những phần quà khuyến học đến các em học sinh.
Mỗi phần quà tuy mang giá trị vật chất khác nhau, nhưng đều chứa đựng một thông điệp chung: sự khích lệ và niềm hy vọng. Qua đó, các em được động viên tiếp tục nỗ lực học tập, rèn luyện nhân cách, sống tốt và biết sử dụng những khả năng Chúa ban để phục vụ gia đình, Giáo hội và xã hội.
Đêm Nhạc Tri ân và Trao quà Khuyến học vì thế không đơn thuần là một chương trình văn nghệ, nhưng trở thành nhịp cầu nối kết tình yêu thương giữa các thành phần trong cộng đoàn. Nơi đây, những tấm lòng quảng đại gặp gỡ những ước mơ nhỏ bé; sự đồng hành hôm nay trở thành nguồn động lực để các em vững bước trên hành trình phía trước.

Chương trình khép lại khi màn đêm đã buông xuống, nhưng những giai điệu và nghĩa tình vẫn còn lưu lại trong lòng người tham dự. Từ những nốt nhạc được gieo hôm nay đến những phần quà được trao gửi, tất cả cùng hướng về một niềm hy vọng: những mầm non của Giáo xứ sẽ ngày càng lớn lên trong đức tin, tri thức và nhân cách, trở nên những người trẻ nhiệt thành, có khả năng đóng góp cho Giáo hội và xã hội.
Ước mong những nghĩa cử yêu thương và tinh thần đồng hành dành cho thiếu nhi sẽ tiếp tục được vun đắp, để mỗi mùa hè tại Giáo xứ Liêm Khê không chỉ là thời gian học hỏi và rèn luyện, mà còn là hành trình gieo những hạt giống tốt đẹp cho tương lai. Qua đó, cộng đoàn cùng nhau viết tiếp câu chuyện của tình liên đới, lòng biết ơn và niềm hy vọng trong đời sống đức tin.
BTT Gx Liêm Khê




