Thánh lễ do cha xứ Antôn Vũ Văn Trọng chủ sự, với sự hiện diện đông đảo của quý phụ huynh, các em thiếu nhi cùng cộng đoàn dân Chúa.
Mở đầu Thánh lễ, cha Antôn mời gọi cộng đoàn sống tâm tình tạ ơn Thiên Chúa trong mọi hoàn cảnh; cách riêng là các em lễ sinh trong ngày lễ mừng bổn mạng. Ngài nhấn mạnh đến lòng biết ơn với Thiên Chúa và với những ai đã âm thầm nâng đỡ, hướng dẫn các em trong hành trình phục vụ bàn thánh.
Trong phần chia sẻ Lời Chúa, cha Antôn xúc động kể lại trải nghiệm hành hương tại Ý, nơi ngài được tận mắt chiêm ngắm thi hài của Thánh Carlo Acutis. Chính cuộc gặp gỡ thiêng liêng ấy đã khơi dậy nơi cha khát vọng quy tụ các em thiếu nhi yêu mến Thánh Thể để lập nên Ban Lễ sinh, và chọn Thánh Carlo làm Đấng bảo trợ. Thánh nhân được mệnh danh là “vị Thánh của thời đại mới”, bởi ngài là một thiếu niên bình thường, nhưng sống đức tin một cách phi thường, đặc biệt là lòng yêu mến Thánh Thể.
“Các con hãy yêu mến Chúa Giêsu Thánh Thể như Thánh Carlo đã sống. Đừng sợ trở nên thánh giữa đời thường, từ những việc nhỏ bé mỗi ngày,” cha nhắn nhủ. Qua đó, cha mời gọi các em nhiệt thành phụng sự, chuyên chăm trong việc giúp lễ, và can đảm sống đức tin giữa thế giới hôm nay.
Sau Thánh lễ, cha thân ái gửi lời chúc mừng đến toàn thể Ban Lễ sinh. Đồng thời, ngài mời gọi cộng đoàn tiếp tục đồng hành, cầu nguyện và nâng đỡ các em trên hành trình phục vụ và trưởng thành trong đời sống Kitô hữu.
Nguyện xin Thiên Chúa, qua lời chuyển cầu của Thánh Carlo Acutis, ban cho các em lễ sinh luôn biết noi gương ngài: yêu mến Chúa Giêsu Thánh Thể, sống đơn sơ, chân thành và kiên vững trên con đường nên thánh.
Đức Chuyên
BTT Gx Liêm Khê