
Hiện diện trong Thánh lễ có các em thiếu nhi, quý thầy cô giáo lý viên, Ban Trợ tá Giáo lý, quý phụ huynh và cộng đoàn dân Chúa.

Trong bài chia sẻ, Cha xứ Đa minh khởi đi từ hình ảnh hạt cải nhỏ bé và nắm men được vùi trong bột. Hạt cải tuy rất nhỏ, nhưng khi được gieo vào lòng đất và được chăm sóc, sẽ âm thầm lớn lên thành cây to lớn. Cũng vậy, một chút men gần như tan biến giữa cả đấu bột, nhưng khi gặp đủ điều kiện, men sẽ làm dậy lên toàn bộ khối bột.

Từ hình ảnh Tin Mừng ấy, Cha xứ mời gọi cộng đoàn nhìn lại ý nghĩa sâu xa của việc giáo dục đức tin. Những giờ học giáo lý, những lời kinh đơn sơ, những bài học tưởng như nhỏ bé, cùng sự hy sinh thầm lặng của các giáo lý viên và phụ huynh chính là men đang được vùi vào tâm hồn các em. Hôm nay, có thể chưa nhìn thấy ngay kết quả; nhưng trong thời điểm của Thiên Chúa, những hạt giống ấy sẽ nảy mầm, và men Tin Mừng sẽ làm dậy lên nơi các em một đời sống biết cầu nguyện, yêu thương, trung thực, hiếu thảo và quảng đại phục vụ. Giáo lý vì thế không chỉ là những kiến thức cần ghi nhớ, nhưng là sức sống âm thầm giúp các em trưởng thành trong đức tin và trở nên men tốt giữa gia đình, trường học và xã hội.

Sau Thánh lễ, Cha xứ Đaminh cùng quý thầy cô giáo lý viên đã tuyên dương và trao 91 phần thưởng cho các em có thành tích nổi bật trong học tập văn hóa cũng như trong các lớp giáo lý. Những phần thưởng tuy giản dị nhưng là sự ghi nhận đầy trân trọng đối với những cố gắng của các em, đồng thời khích lệ các em tiếp tục tiến bước trên hành trình tri thức và đức tin.

Khép lại ngày tổng kết, quý thầy cô giáo lý viên và Ban Trợ tá đã cùng nhau dùng bữa tiệc buffet trong bầu khí thân tình và hiệp thông. Đó không chỉ là niềm vui sau một năm miệt mài phục vụ, mà còn là dịp để tiếp thêm nhiệt huyết cho sứ vụ giáo dục đức tin. Nguyện xin Chúa làm cho những hạt giống Tin Mừng được gieo trong năm học vừa qua tiếp tục lớn lên và sinh hoa kết trái trong đời sống của các em thiếu nhi.












