Ngay từ 7h30, các em đã tề tựu trong nhà thờ để tập hát và chuẩn bị tâm hồn cho ngày tĩnh tâm. Từ 8h đến 8h45, qua bài chia sẻ của cha xứ Đa Minh như một lời mời gọi tha thiết bước vào hành trình hoán cải của Mùa Chay, giúp các em nhận ra tình yêu cứu độ của Chúa Giêsu và ý nghĩa của việc sống hy sinh, quảng đại mỗi ngày.

Điểm nhấn của chương trình là giờ đi Đàng Thánh Giá lúc 9h00 ngoài khuôn viên nhà thờ. Trong khung cảnh trang nghiêm, từng đoàn thiếu nhi bước đi chậm rãi qua các chặng, vừa đọc kinh, vừa chiêm niệm cuộc thương khó của Chúa. Những ánh mắt chăm chú, những đôi tay chắp lại trong thinh lặng, và những bước chân đều đặn đã diễn tả một đức tin hồn nhiên nhưng chân thành.

Hình ảnh các em cùng quây quần bên thập giá như nhắc nhở rằng con đường theo Chúa luôn khởi đi từ việc biết cảm thông, biết yêu thương và biết dâng hiến.

Buổi tĩnh tâm được kết thúc bằng Thánh lễ lúc 10h15, nơi cộng đoàn cùng hiệp thông dâng lên Thiên Chúa những tâm tình tạ ơn và quyết tâm đổi mới đời sống.

Ngày tĩnh tâm không chỉ là một chương trình sinh hoạt thiêng liêng, nhưng còn là dấu chỉ hy vọng cho tương lai đức tin của giáo xứ, khi những mầm non hôm nay đang từng bước học biết sống Tin Mừng giữa đời thường. Nguyện xin Thiên Chúa luôn gìn giữ và che chở các em được lớn lên trong tình yêu của Chúa.

Hình ảnh: Đào Ngân và Vũ Tâm