Trước khi về cùng Chúa Cha, Đức Kitô đã trao cho Hội Thánh lệnh truyền: "Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ" (Mt 28,19). Vì thế, ngày lễ hôm nay giúp cộng đoàn nhìn lại hành trình phục vụ của Ban Hành giáo mãn nhiệm không chỉ như một nhiệm vụ tổ chức, nhưng như một phần của sứ mạng thừa sai trong đời sống giáo xứ.

Trong bài chia sẻ, Cha xứ Đa Minh Nguyễn Thế Hưng đã làm nổi bật ý nghĩa sâu xa của việc phục vụ. Ban Hành giáo không chỉ cộng tác trong những sinh hoạt bên ngoài, nhưng còn là nhịp cầu hiệp thông giữa mục tử và cộng đoàn, là những người âm thầm góp phần xây dựng đời sống đức tin, phụng vụ và bác ái nơi giáo xứ. Sứ vụ ấy mang vẻ đẹp Kitô giáo: phục vụ không để được nhìn thấy, nhưng để cộng đoàn được lớn lên trong hiệp nhất và yêu thương.

Cách đặc biệt, Cha xứ đã gửi lời tri ân chân thành đến gia đình, người thân và bạn bè của quý vị Ban Hành giáo. Bởi phía sau mỗi dấn thân phục vụ luôn có những hy sinh lặng thầm, những cảm thông, nâng đỡ và quảng đại của gia đình. Chính những hy sinh âm thầm ấy đã tạo nên một nền tảng quý giá, giúp quý vị chu toàn trách nhiệm được trao phó trong suốt nhiệm kỳ vừa qua.

Thánh lễ tri ân không mang ý nghĩa kết thúc, nhưng mở ra một bước chuyển mới. Mãn nhiệm không phải là dừng lại, nhưng là tiếp tục phục vụ trong một cách thế khác: bằng lời cầu nguyện, sự hiệp thông, kinh nghiệm và tinh thần cộng tác tích cực với Ban Hành giáo nhiệm kỳ 2026–2030. Như các Tông đồ sau biến cố Chúa lên trời đã trở về trong niềm vui và tiếp tục sứ mạng, quý vị Ban Hành giáo mãn nhiệm cũng được mời gọi tiếp tục đồng hành với giáo xứ bằng một tình yêu trưởng thành và trung tín.

Thánh lễ khép lại trong bầu khí trang nghiêm. Cộng đoàn Giáo xứ Kim Lai tri ân quý vị Ban Hành giáo khóa XVI vì những hy sinh và đóng góp trong nhiệm kỳ 2022–2026. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô, Đấng đã lên trời nhưng vẫn luôn hiện diện và đồng hành với Hội Thánh, tiếp tục chúc lành cho quý vị, cho gia đình và cho mọi hoa trái âm thầm đã được gieo vào đời sống giáo xứ.

Trong ánh sáng mầu nhiệm Chúa Lên Trời, lời tri ân hôm nay trở thành lời sai đi: những gì đã phục vụ bằng tình yêu sẽ không mất đi, nhưng được Chúa biến thành hạt giống cho một mùa hiệp thông mới nơi Giáo xứ Kim Lai.

BTT Giáo xứ Kim Lai