Hành Trình Đức Tin – Từ Kim Phô Đến giáo xứ Kim Lai

Giáo xứ Kim Lai không phải là một nơi có khởi đầu dễ dàng. Tổ tiên của Giáo xứ, từ những miền đất xa xôi như Thánh Hóa, Ninh Bình, Thái Bình, Nam Định, Bắc Ninh và Hải Dương, đã đến vùng đất ven sông này mang theo niềm tin đơn sơ nhưng mạnh mẽ. Bà con sống bằng nghề chài lưới, nhưng trong tim luôn giữ một “ngôi nhà” cho Thiên Chúa.

Từ những mái nhà tạm bợ bên dòng Thái Bình, ánh sáng Tin Mừng dần lan tỏa; và năm 1858, bà con dựng lên ngôi nhà thờ đầu tiên bằng tre, gỗ và lá cọ. Dù trải qua những đợt bách hại khốc liệt thời vua Tự Đức, đức tin của cộng đoàn không hề tắt; ngược lại, càng được củng cố. Nhiều người đã sẵn sàng dâng hiến mạng sống mình làm chứng cho Đức Kitô.

Qua thời gian, giáo họ Kim Phô phát triển, xây dựng ngôi nhà thờ gạch đầu tiên vào năm 1910. Dù trải qua những năm tháng đói khổ, sự di cư năm 1954 và nhiều thử thách khác, bà con vẫn kiên trung gìn giữ ngọn lửa Đức Tin, sống đoàn kết yêu thương nhau và dâng trọn đời mình cho Chúa.

Niềm vui được nhân lên khi ngày 8 tháng 8 năm 2012, giáo họ được nâng lên hàng giáo xứ với tên gọi Giáo xứ Kim Lai, mở ra trang sử mới của sự hiệp hành và hy vọng.

Đêm Hoan Ca – Nhìn Lại Lịch Sử Đức Tin

Chiều tối ngày 12 tháng 12 năm 2025, ngay trước ngày mừng cung hiến Thánh đường, cộng đoàn Giáo xứ Kim Lai đã cùng nhau tham dự Thánh lễ cầu nguyện tạ ơn Thiên Chúa, tri ân tổ tiên do Đức Tổng Giuse Vũ Văn Thiên nguyên Giám mục Giáo phận chủ sự.

Sau đó, cộng đoàn cùng tham dự Đêm Hoan Ca – diễn nguyện lịch sử, tái hiện hành trình đức tin từ buổi ban đầu đón nhận Tin Mừng cho đến những biến cố thăng trầm của Giáo xứ.

Đêm diễn nguyện không chỉ là một lời hồi tưởng, nhưng còn là một cơ hội để thế hệ hôm nay cảm nghiệm sâu sắc về lòng trung thành của các bậc tiền nhân, những người đã gìn giữ đức tin giữa bách hại, thử thách và đổi thay của thời cuộc.

Thánh Lễ Tạ Ơn Khánh Thành và Cung Hiến Thánh Đường

Sáng ngày 13 tháng 12 năm 2025, trong bầu khí linh thiêng và ấm áp niềm tạ ơn, Đức Cha Vinh Sơn Giám mục Giáo phận Hải Phòng, đã long trọng chủ sự Thánh lễ Tạ ơn Khánh thành và Cung hiến Thánh đường mới của Giáo xứ Kim Lai.

Thánh lễ quy tụ đông đảo quý cha đồng tế, quý thầy phó tế, quý thầy, quý tu sĩ, quý cố, quý ân nhân, quý khách xa gần, cùng toàn thể cộng đoàn Giáo xứ với tâm tình biết ơn sâu xa. Trước khi bước vào Thánh lễ, Đức Cha cùng cha xứ Đaminh Nguyễn Thế Hưng và ông trùm cả đã cắt băng khánh thành, mở đầu cho nghi thức cung hiến ngôi Thánh đường mới.

Trong bài chia sẻ Lời Chúa, Đức Cha Vinh Sơn nhấn mạnh rằng Thiên Chúa là yếu tố quy tụ và nuôi dưỡng đời sống của Dân Chúa, biểu lộ nơi Đền thờ. Đức Giêsu thanh tẩy Đền thờ xưa để trả lại cho nơi ấy ý nghĩa đích thực là nơi gặp gỡ giữa Thiên Chúa và con người.

Ngài mời gọi cộng đoàn xem ngôi Thánh đường mới không chỉ là một công trình xây dựng đẹp đẽ, mà còn là dấu chỉ của một đức tin mạnh mẽ, sống động, và là nơi mỗi người hãy biết xây dựng chính tâm hồn mình thành ngôi đền thờ xứng đáng Chúa ngự.

Sau bài giảng, Thánh lễ tiếp tục với nghi thức cung hiến Bàn thờ:

  • Kinh cầu Các Thánh
  • Đặt Thánh tích và nơi được ấn định của bàn thờ
  • Lời nguyện cung hiến
  • Xức dầu bàn thờ
  • Xông hương bàn thờ
  • Thắp nến sáng

Trước khi Thánh lễ kết thúc, đại diện cộng đoàn Giáo xứ Kim Lai đã dâng lời tri ân Đức Cha Vinh Sơn, Đức Tổng Giuse Vũ Văn Thiên, quý cha đồng tế, quý thầy phó tế, quý thầy, quý tu sĩ, quý cố, quý ân nhân cùng toàn thể mọi người đã hiện diện, cầu nguyện và chia sẻ niềm vui với Giáo xứ trong ngày trọng đại này.

Ngôi Thánh đường mới hôm nay được cung hiến là dấu chỉ cuộc gặp gỡ giữa Thiên Chúa và Dân Người, là nơi cộng đoàn tiếp tục sống và thực hành đức tin cách trung thành, hiệp nhất và tràn đầy hy vọng.

Từ những con thuyền nhỏ trên dòng Thái Bình thuở ban đầu, đến ngôi Thánh đường khang trang hôm nay – toàn thể Giáo xứ Kim Lai đã viết nên một trang sử Đức Tin đầy ơn sủng. Đền thờ mới không chỉ là công trình vật chất, mà còn là chứng tá sống động cho tình yêu Thiên Chúa và sự trung thành của cộng đoàn Dân Chúa.

Xin Chúa tiếp tục gìn giữ, thánh hoá và chúc lành cho Giáo xứ Kim Lai, để nơi đây luôn là ngôi nhà của Ngài giữa lòng dân, là nơi mọi người đến gặp gỡ Chúa, và từ đó ra đi loan báo Tin Mừng cho muôn thế hệ mai sau.

Bài viết: Ban BTGP

Hình ảnh: Giáo xứ Kim Lai