Ngày lễ hôm nay mang một ý nghĩa đặc biệt khi toàn thể cộng đoàn quy tụ trong ngôi thánh đường mới – công trình được hoàn thành nhờ biết bao công sức, quảng đại và lòng tin yêu của bao thế hệ con cái Kim Lai. Ngôi nhà thờ không chỉ là niềm vui vật chất, mà còn là biểu tượng sống động của đức tin, tình hiệp nhất và lòng sùng kính Mẹ Mân Côi nơi cộng đoàn dân Chúa nơi đây.

Trong ngày hồng phúc ấy, giáo xứ Kim Lai hân hoan được đón tiếp Đức Cha Giuse Vũ Công Viện, Giám mục Phụ tá Tổng Giáo phận Hà Nội, về chủ sự Thánh Lễ tạ ơn và chia sẻ niềm vui với cộng đoàn. Cùng hiệp thông trong Thánh Lễ có Cha cựu Quản nhiệm Giuse Dương Hữu Tình, Cha xứ Đa Minh và quý Cha đồng môn, nhân dịp quý Cha kỷ niệm 18 năm Linh mục (07.10.2007 – 07.10.2025).

Trong bài giảng, Đức Cha Giuse mời gọi cộng đoàn dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì muôn hồng ân Ngài tuôn đổ, đồng thời sống lòng yêu mến Mẹ Mân Côi bằng việc lần chuỗi Mân Côi mỗi ngày, để nhờ Mẹ, mọi người được dẫn đến hiệp nhất và yêu thương.

Thánh Lễ hôm nay là lời tri ân sâu sắc gửi đến Thiên Chúa, Mẹ Maria, cùng quý ân nhân, thân nhân và mọi người con xa gần đã quảng đại góp phần công sức, của cải và lời cầu nguyện để công trình Nhà Chúa được hoàn thành.


Nguyện xin Đức Mẹ Mân Côi hiền từ luôn bao phủ và chở che, để giáo xứ Kim Lai mãi là một cộng đoàn đức tin sống động, biết hiệp nhất, yêu thương và hăng say loan báo Tin Mừng giữa lòng đời hôm nay.

BTT Giáo xứ Kim Lai