Đúng 18h00, Đức Cha Vinh sơn đặt chân đến mảnh đất Kim Lai thân thương trong sự chào đón nồng nhiệt của cộng đoàn giáo xứ.
Vào lúc 18h30, đoàn rước tiến vào Nhà chờ Phục sinh tham dự nghi thức làm phép tượng Pietà – Đức Mẹ Sầu Bi do Đức cha chủ sự.
Ngay sau nghi thức làm phép tượng Đức Mẹ Sầu Bi là nghi thức làm phép chuông.
Kết thúc nghi thức, đoàn rước tiến vào nhà thờ để tham dự Thánh lễ tạ ơn. Đồng tế với Đức cha có sự hiện diện của cha xứ Đaminh và cha Thư ký Tòa giám mục.
Trong phần chia sẻ Lời Chúa, khởi đi từ Tin mừng Chúa Nhật 24 Thường Niên – năm B, Đức cha mời gọi mọi người ý thức về câu hỏi của Đức Chúa Giêsu: “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?”. Để trả lời câu hỏi này của Chúa Giêsu, Đức Cha hướng dẫn cộng đoàn cần chú ý điều tiên quyết cần phải có là đức tin mạnh mẽ. Trong thực tế, nhiều người thường chỉ thực hành đời sống đức tin thật tốt trong phạm vi nhà thờ, trong ban ngành, trong hội đoàn, thay vì trong mọi lúc mọi nơi. Cho nên, đức tin ấy cần được lan toản cho mọi người xung quanh nơi cuộc sống thường nhật.
Nhiều lúc, con người nghĩ rằng mình vẫn có đức tin lớn nơi Chúa, nhưng chỉ khi thử thách xảy đến với mình hoặc gia đình mới nhận ra sự yếu đuối trong đức tin của mình. Cho nên, mỗi người rất cần có đức tin can đảm, mạnh mẽ nhất là xác tín nơi Lời Chúa. Để làm được như vậy, Đức Cha mong muốn mỗi người hãy sống và thực hành đức tin mỗi ngày qua những hành động cụ thể: bác ái yêu thương, quan tâm, tha thứ...
Sau bài giảng, cộng đoàn cùng tiếp tục sốt sắng hiệp dâng Thánh lễ.
Trong ngày hồng phúc trước khi kết thúc Thánh lễ, vị đại diện giáo xứ bày tỏ trong tri ân cảm tạ tới Đức Cha, cha xứ, cha Thư ký Tòa giám mục, quý thầy, quý Dì, quý khách và toàn thể cộng đoàn đã vì tình thương mến thương đến chung vui và hiệp lời tạ ơn cùng với giáo xứ Kim Lai.
BTT Gx Kim Lai
Một số hình ảnh khác
