
Đồng hành với đoàn có cha Quản hạt Mạo Khê Isidoro Phạm Văn Toản, cha phó Luca Hoàng Văn Lộc, quý sơ Dòng Đa Minh, quý thầy cùng đông đảo anh chị em giáo dân Giáo xứ Mạo Khê.

Ngay từ chiều, bầu khí thân tình và hiệp thông đã tràn ngập khuôn viên thánh đường Kim Lai. Những lời chào thăm, những cái bắt tay thân ái và niềm vui hội ngộ đã diễn tả tình hiệp nhất giữa các thành phần Dân Chúa trong cùng một Giáo phận.

Sau giờ gặp gỡ và dùng bữa tối thân mật, đoàn dâng hoa Giáo xứ Mạo Khê đã thực hiện chương trình tiến hoa kính Đức Mẹ thật sốt sắng và trang trọng. Hơn hai trăm thành viên trong những tà áo dài rực rỡ sắc màu đã cùng nhau dâng lên Mẹ Maria những đóa hoa tươi thắm cùng những lời ca tiếng hát chan chứa tâm tình yêu mến. Những cử điệu uyển chuyển, những bài ca trầm bổng và những bó hoa được nâng niu tiến dâng đã tạo nên một bức tranh đức tin sống động, diễn tả lòng con thảo của đoàn con cái hướng về Mẹ trong những ngày cuối Tháng Hoa.

Cao điểm của ngày gặp gỡ là Thánh lễ tạ ơn được cử hành cách long trọng tại thánh đường Giáo xứ Kim Lai. Trong bài giảng lễ, cha Quản hạt Isidoro Phạm Văn Toản đã giúp cộng đoàn hướng lòng về mầu nhiệm trung tâm của đức tin Kitô giáo là mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi – Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Cha nhấn mạnh rằng Thiên Chúa không phải là một Đấng cô độc, nhưng là sự hiệp thông trọn vẹn của tình yêu. Chính từ tình yêu Ba Ngôi mà vũ trụ được tạo thành, con người được cứu độ và Hội Thánh được quy tụ.

Từ mầu nhiệm ấy, cha mời gọi cộng đoàn học nơi Đức Maria bài học của sự lắng nghe, xin vâng và trao hiến. Mẹ là người đã sống tương quan mật thiết với Thiên Chúa Ba Ngôi cách trọn hảo. Vì thế, yêu mến Đức Mẹ không làm chúng ta xa Chúa, nhưng giúp chúng ta đến gần Thiên Chúa hơn và sống sâu sắc hơn mầu nhiệm đức tin mà chúng ta tuyên xưng mỗi ngày.

Thánh lễ khép lại trong niềm vui và tâm tình tạ ơn. Chuyến hành hương và dâng hoa của Giáo xứ Mạo Khê không chỉ là một sinh hoạt đạo đức truyền thống của Tháng Hoa, nhưng còn là dịp để hai cộng đoàn giáo xứ gặp gỡ, chia sẻ đức tin và cùng nhau làm chứng cho vẻ đẹp của sự hiệp thông trong Hội Thánh.


Nguyện xin Đức Trinh Nữ Maria tiếp tục đồng hành với Giáo xứ Mạo Khê và Giáo xứ Kim Lai, để dưới sự bảo trợ của Mẹ, mọi thành phần Dân Chúa luôn biết sống tinh thần hiệp nhất, yêu thương và trở nên dấu chỉ sống động của tình yêu Thiên Chúa Ba Ngôi giữa lòng thế giới hôm nay.












