
Cuộc tưởng niệm được cử hành cách trang nghiêm với phần diễn nguyện tái hiện các chặng đường thương khó. Hình ảnh Chúa Giêsu đội mão gai, vác thập giá nặng nề, nhiều lần ngã xuống giữa đường, cùng với sự hiện diện của Đức Mẹ, các phụ nữ thành Giêrusalem và những nhân vật trong cuộc khổ nạn, đã giúp cộng đoàn không chỉ “nhìn lại” biến cố cứu độ, nhưng còn được dẫn vào một kinh nghiệm cầu nguyện sâu lắng và sống động.

Đặc biệt, sự tham dự đông đảo và sốt sắng của cộng đoàn – từ các cụ cao niên, các gia đình, giới trẻ đến các em thiếu nhi – đã diễn tả cách rõ nét tinh thần hiệp thông của Giáo Hội địa phương. Trong từng chặng dừng, những lời suy niệm và kinh nguyện vang lên giữa bầu khí trầm lắng đã chạm đến tâm hồn người tham dự, mời gọi mỗi người nhìn lại đời sống, nhận ra những yếu đuối, tội lỗi của mình, đồng thời kín múc sức mạnh nơi tình yêu cứu độ của Đức Kitô.

Cao điểm của cuộc đi Đàng Thánh Giá là khi cộng đoàn quy tụ trước thánh đường, chiêm ngắm Thánh Giá – dấu chỉ của tình yêu tự hiến. Nơi đó, mọi người như được mời gọi dừng lại trong thinh lặng, để lắng nghe tiếng nói của tình yêu: “Người đã yêu thương họ đến cùng” (x. Ga 13,1).

Đi Đàng Thánh Giá chiều Thứ Sáu Tuần Thánh tại Giáo xứ Kim Lai không chỉ là một cử hành phụng vụ truyền thống, nhưng thực sự trở thành một giờ cầu nguyện sâu xa, giúp cộng đoàn bước vào mầu nhiệm Thập Giá với tâm tình cảm mến và thống hối. Qua đó, mỗi tín hữu được mời gọi biết vác thập giá đời mình trong niềm tín thác, sống yêu thương và hy sinh hơn trong đời sống hằng ngày.

Trong bầu khí thinh lặng của ngày cực thánh, hành trình Đàng Thánh Giá khép lại, nhưng âm vang của tình yêu cứu độ vẫn còn đọng lại nơi tâm hồn mỗi người – như một lời nhắc nhở rằng chính từ Thập Giá, nguồn ơn cứu độ đã tuôn trào, và từ cái chết của Đức Kitô, sự sống mới đã được khai mở cho toàn thể nhân loại.
BTT Giáo xứ Kim Lai












