Từ lúc 17g00 chiều thứ Bảy hôm trước, bầu khí trong khuôn viên Giáo xứ Khúc Giản trở nên linh thiêng và rộn ràng khi đoàn rước kiệu Thánh Phanxicô Xaviê được cử hành long trọng.


Cuộc rước quy tụ đông đảo bà con giáo hữu, các hội đoàn, quý khách xa gần, đặc biệt có sự hiện diện của quý Cha quê hương và đại diện Hội Đồng Hương Khúc Giản miền Nam trở về tham dự.


Ngay sau cuộc rước, vào lúc 17g30, cộng đoàn hiệp dâng Thánh lễ cầu nguyện cho các đấng bậc, các bậc tiền nhân và ân nhân của Giáo xứ – những người đã âm thầm đặt nền móng đức tin, chăm sóc và bảo vệ Giáo xứ suốt bao thế hệ. Từ thời điểm ngôi thánh đường được xây dựng và khánh thành năm 1953 đến nay, biết bao công lao đã đổ xuống mảnh đất thân yêu này để Giáo xứ ngày càng khởi sắc trong đời sống đức tin.

Thánh lễ do cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Đức Việt – một người con của Giáo xứ – chủ tế, cùng với cha xứ Giuse Bùi Văn Dương đồng tế.

Trong lời nguyện và bầu khí thánh thiêng, cộng đoàn tha thiết dâng lên Chúa tâm tình biết ơn đối với quý đấng bậc, các vị ân nhân – những người còn sống cũng như đã an nghỉ – đã quảng đại hy sinh cho đời sống đạo và các công trình thiêng liêng của Giáo xứ.


Vào lúc 9g00 sáng Chúa nhật, Thánh lễ trọng thể do Đức cha Vinh Sơn chủ tế, đã được cử hành trong khung cảnh linh thiêng và đầy tràn niềm vui. Cùng đồng tế có quý cha cố, quý cha quê hương, quý cha trong và ngoài Giáo phận, quý thầy phó tế, quý tu sĩ nam nữ, quý khách và đông đảo bà con giáo dân sở tại.


Mở đầu Thánh lễ, Đức cha mời gọi cộng đoàn bước vào Chúa nhật II Mùa Vọng với tâm tình sám hối và canh tân, biết nhìn lại đời sống mình để điều chỉnh những gì chưa phù hợp, hầu trở nên môn đệ đích thực của Chúa Kitô. Đồng thời, ngài bày tỏ niềm vui được hiện diện trong ngày hồng phúc của Giáo xứ và dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì công trình trùng tu đã hoàn tất, vì tình hiệp thông sống động của mọi thành phần Dân Chúa trong việc làm mới ngôi nhà chung.



Trong bài giảng, dựa trên các bài đọc phụng vụ, Đức cha mời gọi cộng đoàn sống tinh thần “tỉnh thức” – sẵn sàng đón Chúa đến với lòng tin tưởng và phó thác. Ngài nhấn mạnh đến mẫu gương của Thánh Gioan Tẩy Giả – vị Tiền hô của Đấng Cứu Thế – người đã sống khắc khổ, khiêm hạ, và không ngại ngần kêu gọi dân chúng hoán cải. Đức cha cũng gợi lại hình ảnh Thánh Gioan tuy từng hoài nghi vì cách thế cứu độ của Đức Giêsu, nhưng nhờ ánh sáng đức tin, ngài đã nhận ra Chúa và tiếp tục sứ vụ loan báo với lòng xác tín.

Ngài mời gọi mỗi Kitô hữu hãy học nơi các thánh sự khiêm tốn và biết mở rộng cái nhìn – không chỉ dừng lại ở chính mình, nhưng biết sống vì tha nhân, biết sử dụng ân sủng Chúa ban một cách quảng đại và yêu thương, để trở nên người môn đệ đích thực của Đức Kitô.


Sau bài giảng, cộng đoàn cùng hiệp ý với Đức Cha trong nghi thức làm phép bàn thờ và Thánh lễ diễn tiến như thường lệ sau đó.


Cuối Thánh lễ, một vị đại diện Giáo xứ đã bày tỏ tâm tình cảm tạ chân thành đến Đức cha Vinh Sơn – vị mục tử nhân lành đã về chủ sự Thánh lễ và làm phép bàn thờ mới, cùng với quý cha đồng tế, quý tu sĩ nam nữ, quý khách gần xa và toàn thể cộng đoàn đã hiện diện và hiệp thông trong ngày lễ trọng đại.

Cách riêng, cộng đoàn ghi ơn quý ân nhân trong và ngoài nước, đặc biệt là những người con Giáo xứ đang sinh sống tại miền Nam và hải ngoại – những người đã và đang âm thầm góp phần vào công trình trùng tu và đời sống mục vụ của Giáo xứ.


Giáo xứ cũng dâng lời cầu xin Thánh Phanxicô Xaviê – vị tông đồ nhiệt thành loan báo Tin Mừng – luôn đồng hành và chuyển cầu cho các gia đình trong Giáo xứ: biết trung thành với gia sản đức tin của cha ông, sống yêu thương – hiệp nhất – nâng đỡ nhau trong hành trình xây dựng cộng đoàn ngày một vững mạnh và thăng tiến trong Đức Kitô.

Nhân dịp mừng 7 năm lãnh nhận hồng ân Linh mục của Cha xứ Giuse, cộng đoàn cũng gửi lời chúc mừng và dành tặng bó hoa tươi thắm cảm ơn và chúc mừng cha xứ nhân ngày hồng phúc. 


Sau Thánh lễ, quý khách và toàn thể cộng đoàn được mời chung vui trong bữa tiệc mừng tại khuôn viên Giáo xứ. Bữa tiệc không chỉ là sự sẻ chia thân tình mà còn là dấu chỉ sống động của tình hiệp thông và lòng biết ơn sâu sắc.




BTT Giáo xứ Khúc Giản