Đúng 18g30, đoàn rước của cộng đoàn hai giáo xứ khởi hành từ nhà thờ Kẻ Sặt tiến về vườn thánh, trong bầu khí trang nghiêm, thành kính và sốt sắng.

Trước khi bước vào Thánh lễ, Quý Cha, Thày phó tế, quý sơ, quý Ban hành giáo cũng như đại diện các hàng Khu – các hội đoàn của hai giáo xứ đã dâng hương để tưởng nhớ và cầu nguyện cho các Đấng bậc và các linh hồn đang yên nghỉ tại nơi đây.


Trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa và tưởng nhớ những người đã khuất. Thánh lễ do Cha xứ giáo xứ Thánh An tôn – Gioakim Đặng Văn Hoàng chủ tế, đồng tế có Cha xứ giáo xứ Kẻ Sặt, cha phụ tá giáo xứ Thánh Antôn, Thày phó tế, quý sơ, cùng đông đảo cộng đoàn dân Chúa của Hai giáo xứ.


Trong bài giảng, cha Gioan Baotixita Nguyễn Quang Sách– chính xứ Kẻ Sặt đã chia sẻ ý nghĩa của ngày lễ cầu cho các linh hồn hôm nay: đây không chỉ là dịp để tưởng nhớ những người thân yêu đã qua đời, mà còn là lời nhắc nhở mỗi người còn sống biết sống trọn vẹn kiếp lữ hành đức tin, hy vọng hướng lòng về Cha trên trời để mai sau cũng được hưởng phúc thiên đàng như chính Chúa Giêsu là đường là sự thật và là sự sống dẫn lối cho chúng ta.


Sau phần chia sẻ, Thánh lễ tiếp tục diễn ra trong bầu khí linh thiêng, sốt sắng quyện trong áng hương trầm và ánh nến lung linh với lời nguyện hiệp dâng tạ ơn Thiên Chúa, đồng thời cầu nguyện cho các linh hồn được sớm hưởng tôn nhan Chúa.


Sau phần hiệp lễ, quý cha cùng cộng đoàn cử hành nghi thức rảy nước thánh trên các phần mộ – biểu tượng của niềm tin vào sự sống lại và ơn cứu độ muôn đời. Và đọc kinh viếng Đất Thánh để lĩnh ơn Toàn Xá trong ngày cầu nguyện cho các Linh hồn hôm nay.


Kết thúc Thánh lễ, cha Gioakim Đặng Văn Hoàng – chính xứ Thánh Antôn thay lời quý cha đồng tế cám ơn quý ban hành giáo, các đoàn thể cùng toàn thể cộng đoàn hai giáo xứ đã chung tay chuẩn bị, trang hoàng Vườn Thánh và phục vụ để Thánh lễ diễn ra tốt đẹp. Cha Gioakim cũng nhấn mạnh rằng, việc chăm sóc “Đất Mẹ Kẻ Sặt” – nơi an nghỉ của tổ tiên và thân nhân – chính là hành động thể hiện lòng tri ân và hiếu kính sâu xa, thể hiện niềm tin vào sự sống đời sau.

Trong ánh nến lung linh và lời ca cầu nguyện trầm hùng, Thánh lễ đã khép lại, nhưng dư âm của tình hiệp nhất, lòng hiếu kính và niềm tin vào sự sống đời đời vẫn còn vang vọng trong tâm hồn mỗi người con của hai giáo xứ, nhất là trong tháng 11 cầu cho các tín hữu đã qua đời.

 BTT Giáo xứ Kẻ Sặt