
Mở đầu Thánh lễ, Đức Tổng Giuse đã gợi lại ý nghĩa tháng 11 – tháng cầu nguyện đặc biệt cho các tín hữu đã qua đời. Ngài nhắc lại rằng ngày mùng 1/11, Giáo Hội tôn kính các Thánh trên trời, ngày mùng 2/11, Giáo Hội mời gọi con cái mình đang sống trên trần gian tưởng nhớ và cầu nguyện cho các linh hồn đang thanh luyện trong nơi luyện hình. Đây chính là việc sống Mầu nhiệm các Thánh cùng thông công như chúng ta tuyên xưng trong Kinh Tin Kính.

Trong tâm tình ấy, Đức Tổng mời cộng đoàn hiệp dâng Thánh lễ để cầu nguyện cho tổ tiên, cho các Đấng bậc đã từng phục vụ nơi giáo xứ, cho ông bà cố, ân nhân, cùng tất cả những người thân yêu của dân làng đã qua đời; đồng thời tuyên xưng niềm tin vào quyền năng Thiên Chúa, Đấng đã cho Đức Kitô sống lại từ cõi chết và ban cho chúng ta hy vọng chắc chắn về hạnh phúc thiên đàng.

Trong bài giảng, Đức Tổng Giuse chia sẻ với cộng đoàn dân Chúa về truyền thống hiếu thảo và lòng biết ơn của con cháu đối với cha ông – một nét đẹp của dân tộc Việt Nam, được nuôi dưỡng bởi tinh thần “uống nước nhớ nguồn” của ca dao tục ngữ của cha ông đã để lại, và khi xưa các nhà Thừa Sai đã đem Tin Mừng đạo Chúa đến với đất Việt hòa quyện vào đó để làm cho tinh thần đạo hiếu ấy càng thêm đậm đà, sâu sắc hơn nơi mỗi tâm hồn người con đất Việt.

Đức Tổng cũng nhấn mạnh: đối với người Việt Nam, phần mộ của người thân luôn mang ý nghĩa thiêng liêng. Dù đi xa hay ở phương trời nào, mỗi người vẫn luôn hướng về quê cha đất tổ; khi trở về quê hương, thường ghé nghĩa trang thắp nén hương để tưởng nhớ và cầu nguyện cho cha ông. Việc viếng mộ không chỉ để nhớ về người đã khuất, mà còn nhắc nhở chúng ta về phận người mong manh – “như hoa sớm nở chiều tàn”. Mỗi người rồi cũng trở về cát bụi. Tuy nhiên, người Kitô hữu được mời gọi chiêm ngắm ngôi mộ trống của Chúa Giêsu, Đấng đã phá tan bóng tối sự chết và sống lại vinh hiển. Chính biến cố ấy đem lại cho chúng ta niềm hy vọng vững chắc là chúng ta cũng sẽ được sống lại với Chúa trong ngày sau hết.

Cuối cùng Đức Tổng nhắc lại: dâng Thánh lễ Cầu hồn này, vừa là lời cầu cho những người đã ra đi, vừa là lời nhắc nhở mỗi người ở lại hãy sống tốt đời Kitô hữu, hướng về quê hương vĩnh cửu Chúa hứa ban.

Thánh lễ tiếp tục trong bầu khí trang nghiêm, linh thiêng và sốt sắng, với lời nguyện tín hữu cầu cho Hội Thánh, cho mọi thành phần dân Chúa, đặc biệt cho các tín hữu dân làng Sặt đã qua đời.

Trước khi kết thúc Thánh lễ, Cha Giuse Dương Hữu Tình - Quản hạt Hòn Gai, đại diện quý Cha đồng hương, bày tỏ lòng biết ơn đến Đức Tổng Giuse. Đức Tổng luôn là tấm gương sáng về lòng hiếu thảo để anh em linh mục đồng hương các ngài noi theo, đặc biệt Đức Tổng đã về hiệp dâng Thánh lễ cầu nguyện cho Tổ tiên, các Đấng bậc và dâng làng Sặt hôm nay. Cha Giuse cũng gửi lời cảm ơn Cha xứ Gioan Baotixita của Giáo xứ Kẻ Sặt đã luôn rộng mở đón tiếp quý Cha khi trở về dâng lễ tại quê nhà, đặc biệt trong Thánh lễ hôm nay. Ngài cũng chia sẻ tâm tình là người con của dân làng Sặt, luôn hướng về quê hương và cầu nguyện cho cộng đoàn và ngài cũng xin quý nam nữ tu sĩ, quý cố, quý chức và toàn thể cộng đoàn cầu nguyện cho anh em linh mục của quê hương dân làng Sặt.

Sau lời cám ơn của Cha Giuse Dương Hữu Tình, Đức Tổng Giám mục Giuse cũng gửi lời cảm ơn quý Cha đồng hương và ngài nhấn mạnh: việc hướng lòng về quê cha đất tổ – đó chính là bổn phận của mỗi người, đặc biệt là người con của dân làng Sặt. Cuối cùng, Đức Tổng Giuse cầu chúc cộng đoàn Giáo xứ Kẻ Sặt và dân làng luôn được mạnh khỏe, bình an và tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần.


Ước mong sao Ơn Chúa luôn dạt dào trên giáo xứ, trên quê hương và tâm hồn mỗi tín hữu của dâng làng Sặt, để mỗi người luôn sống tinh thần của Tin mừng Chúa dạy, sống hiếu thảo đượm thắm tình Chúa – tình người và từ đó làm chứng cho tình yêu Chúa giữa lòng thế giới hôm nay.
BTT Gx Kẻ Sặt













