Thánh lễ do cha xứ Gioan Baotixita Nguyễn Quang Sách chủ tế. Đồng tế với ngài, có cha phó Mátthêu Nguyễn Văn Duy. Tham dự Thánh lễ hôm nay còn có sự hiện diện của quý Dì, quý chức và đông đảo cộng đoàn.
Mở đầu Thánh lễ, cha xứ Gioan Baotixita mời gọi cộng đoàn tưởng nhớ và hiệp ý cầu nguyện cho Đức cố Giáo hoàng Phanxicô, xin Chúa đón nhận ngài như người con trung thành, suốt cuộc đời ngài là chứng nhân của tình yêu Thiên Chúa, đặc biệt là những người đau khổ.
Trong phần chia sẻ lời Chúa, cha phó Mátthêu đã chia sẻ với cộng đoàn những nét đặc trưng rất đời thường của Đức cố Giáo hoàng Phanxicô. Trước hết, cha khơi lên cho cộng đoàn hình ảnh một vị Giáo hoàng rất khiêm tốn. Điều này được thể hiện từ khi được bầu chọn làm Giáo hoàng, ngài đã chào hỏi cộng đoàn tín hữu tại quảng trường thánh Phêrô và nói: “Xin anh chị em cầu nguyện cho tôi.” Sự khiêm tốn được thể hiện trong suốt triều đại Giáo hoàng của ngài. Sự khiêm tốn cũng xuất hiện trong đám tang của ngài, một hình ảnh đơn sơ, không màu mè, không hoành tráng, nhưng tận sâu thẳm bên trong là lời chứng cho sự đơn sơ.
Tiếp đến, cha phó Mátthêu cho cộng đoàn thấy hình ảnh một con người của lòng thương xót. Hình ảnh một Giáo hoàng đi đến những vùng ngoại biên, đến với những người bị gạt bỏ bên lề xã hội, đến với các tù nhân, đến với những người tội lỗi... Trong Tông huấn: Niềm vui Tin Mừng, ngài có nói: “Thiên Chúa không bao giờ biết mệt mỏi khi tha thứ cho những yếu đuối, lầm lỗi của con người, chỉ có mỗi người chúng ta mới thấy mệt mỏi khi phải chạy đến nài xin lòng thương xót của Chúa".
Có thể nói rằng, Tin Mừng của Thiên Chúa được loan báo với tất cả cuộc sống của ngài. Trong sự hiệp thông và niềm xác tín vào cuộc khổ nạn và phục sinh của Đức Kitô, chúng ta phó thác vị Đức cố Giáo hoàng Phanxicô cho lòng thương xót của Chúa. Bên cạnh đó, mỗi người chúng ta hãy nhìn lại những di huấn, nhìn lại cách sống của ngài để mỗi người rút ra được bài học nào đó áp dụng nơi chính đời sống đức tin của mình.
Khép lại phần chia sẻ, cha phó Mátthêu mời gọi cộng đoàn nhìn lại chính cuộc đời của mình. Một ngày nào đó mỗi người cũng như Đức Giáo hoàng Phanxicô, không ai là trường sinh bất tử. Vì thế, chúng ta hãy sống và ý thức rằng một ngày nào đó mình sẽ giã từ cuộc sống trần gian này.
Trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng, cộng đoàn đã cùng nhau dâng lời cầu nguyện cho linh hồn Đức cố Giáo hoàng, người đã dành trọn cuộc đời phụng sự Thiên Chúa và phục vụ Hội thánh trong tình yêu thương và lòng khiêm nhường.
Thánh lễ kết thúc trong tâm tình tri ân sâu sắc và niềm tin tưởng rằng Đức cố Giáo hoàng giờ đây đang được hưởng phúc trường sinh bên Chúa, Đấng mà ngài suốt đời yêu mến và phụng sự.
BTT Giáo xứ Kẻ Sặt