Ngày chầu lượt là một truyền thống đạo đức lâu đời của giáo phận, trong đó mỗi giáo xứ được thay phiên chầu Mình Thánh Chúa, cầu nguyện cho Giáo hội, cho giáo phận, và cho mọi thành phần dân Chúa.
Ngay từ sáng sớm, cộng đoàn dân Chúa đã quy tụ đông đảo trong khuôn viên nhà thờ giáo xứ Kẻ Sặt. Mở đầu ngày hành hương hôm nay, cha Gioakim Nguyễn Xuân Văn – chính xứ Thánh Mát-thêu đã giúp cộng đoàn hiểu rõ hơn về Năm Thánh. Mỗi người hôm nay về với giáo xứ Kẻ Sặt trong tâm thế của những người hành hương. Mỗi người được mời gọi xin ơn Chúa Thánh Thần đồng hành, hướng dẫn để có thể bước đi trên con đường của hy vọng, giúp mỗi người nhận ra được ơn của Thiên Chúa nơi cuộc đời mình.
Thánh lễ bắt đầu cách long trọng với nghi thức rước Thánh giá từ tượng đài Đức Mẹ Ban Ơn. Thánh lễ do cha Gioan Baotixita Nguyễn Quang Sách - Quản hạt Kẻ Sặt chủ sự, đồng tế với ngài có quý cha trong giáo hạt. Dựa vào Tin Mừng của Chúa Nhật tuần III Phục Sinh, cha Gioan Baotixita Ngô Ngọc Chuẩn – chính xứ Đại Lộ đã cho cộng đoàn hành hương thấy được sự đối lập của Thiên Chúa và con người. Nếu con người vâng theo lời Thiên Chúa thì có tất cả, cả đời này và đời sau. Khi con người chỉ cậy dựa vào sức bản thân của mình thôi họ trở về với đôi bàn tay trắng, đánh mất đời mình nơi khổ ải của cuộc sống trần gian và đánh mất sự sống đời đời mà Thiên Chúa đã ban tặng.
Sau Thánh lễ là các giờ chầu luân phiên do các hội đoàn trong giáo xứ phụ trách. Bầu khí thánh thiêng lan tỏa khắp khuôn viên nhà thờ, nơi người tín hữu chiêm ngắm, tôn thờ và dâng lên Chúa Giê-su Thánh Thể, Đấng đang hiện diện giữa cộng đoàn. Ngày hôm nay không chỉ là dịp để cộng đoàn dân Chúa kín múc nguồn ân súng từ Bí tích Thánh Thể, mà còn là cơ hội để mọi người gắn bó, nâng đỡ nhau trong đời sống đức tin và đức ái.
Nguyện xin Chúa Giê-su Thánh Thể tiếp tục tuôn đổ dồi dào ân sủng trên mỗi người để từ đây mỗi người trở thành ngọn đèn sáng trong sứ mạng loan báo Tin Mừng giữa xã hội hôm nay.
BTT Giáo xứ Kẻ Sặt