Sau một thời gian chuyên cần học hỏi giáo lý, cầu nguyện và chuẩn bị tâm hồn để lãnh nhận Bí tích Thánh Thể, vào sáng ngày 4 tháng 7 năm 2026, 64 em đã sốt sắng lãnh nhận Bí tích Hòa Giải lần đầu. Đến buổi tối, các em hân hoan tham dự Thánh lễ và lần đầu tiên được rước Mình và Máu Thánh Chúa ngự vào tâm hồn.

Ngay từ rất sớm, các em cùng cha mẹ đã hiện diện tại thánh đường trong những bộ trang phục trắng tinh khôi, biểu lộ tâm hồn trong sạch và niềm vui hân hoan chờ đón Chúa ngự đến. Trước Thánh lễ, đoàn rước long trọng tiến vào nhà thờ trong tiếng hát: "Chúa mời gọi con đến dự tiệc thánh, con hân hoan vui mừng...," diễn tả niềm vui và lòng biết ơn của các em trong ngày hồng phúc hôm nay.

Mở đầu Thánh lễ, cha xứ Gioan Baotixita Nguyễn Quang Sách mời gọi cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cách đặc biệt cho 64 em thiếu nhi được lãnh nhận hồng ân Rước lễ lần đầu; đồng thời cầu nguyện cho các bậc phụ huynh, quý thầy, quý sơ, quý ông bà trương, quý thầy cô giáo lý viên, các anh chị huynh trưởng và tất cả những ai đã tận tâm đồng hành, hy sinh vun đắp đời sống đức tin cho các em.

Chia sẻ trong bài giảng, cha xứ nhấn mạnh đến hai "quốc tịch" mà mỗi em đang mang. Quốc tịch thứ nhất là quốc tịch Nước Trời. Khi lãnh nhận Bí tích Rửa tội, các em đã trở nên con cái Thiên Chúa, con cái Hội Thánh và là người Kitô hữu, nghĩa là người thuộc về Đức Kitô. Quốc tịch thứ hai là quốc tịch Việt Nam, nơi các em được sinh ra và lớn lên. Từ đó, cha mời gọi các em biết sống xứng đáng với cả hai quốc tịch: vừa là người công dân tốt của đất nước, vừa là người con ngoan để xứng đáng là công dân của Nước Chúa. Để được như vậy, cha mời gọi các em cần siêng năng chạy đến với Chúa để được Chúa nuôi dưỡng bằng chính Mình và Máu Ngài nơi Bí tích Thánh Thể mà hôm nay các em chính thức được Rước Chúa vào lòng.

Cha cũng ân cần nhắn nhủ các bậc phụ huynh hãy luôn là những người thầy đầu tiên trong đức tin của con cái mình, biết làm gương bằng đời sống đạo đức, siêng năng tham dự Thánh lễ, cầu nguyện trong gia đình và kiên trì dạy con biết yêu mến Chúa ngay từ những việc đạo đức đơn sơ như làm dấu Thánh giá, đọc kinh và tham dự Thánh lễ.


Thánh lễ tiếp tục với phần tuyên xưng đức tin, lời nguyện tín hữu và phụng vụ Thánh Thể trong bầu khí trang nghiêm, sốt sắng. Cao điểm của Thánh lễ là giây phút linh thiêng khi từng em tiến lên cung thánh, sốt sắng quỳ gối đón nhận Mình Thánh Chúa lần đầu tiên. Đó là khoảnh khắc thiêng liêng và đáng nhớ, đánh dấu một bước trưởng thành quan trọng trong đời sống đức tin của các em.

Sau Thánh lễ, đại diện các em Rước lễ lần đầu đã dâng lời tri ân cha xứ Gioan Baotixita Nguyễn Quang Sách, cha phụ tá Đa Minh Trần Văn Khay, quý thầy, quý Sơ, quý ông bà trương, quý cha mẹ, quý thầy cô giáo lý viên, các anh chị huynh trưởng cùng toàn thể cộng đoàn đã yêu thương, hy sinh và đồng hành để các em có được một ngày hồng ân trọn vẹn và đầy ý nghĩa.

Đáp lại những tâm tình đơn sơ ấy, cha xứ Gioan Baotixita cũng bày tỏ niềm vui và cám ơn các em. Cha chia sẻ rằng chính các em đã cộng tác với cha trong sứ vụ mục tử tại Giáo xứ Kẻ Sặt thân yêu, bởi mỗi bước tiến trong đời sống đức tin của các em cũng là niềm vui và hoa trái của công cuộc loan báo Tin Mừng. Cha khẳng định các em là niềm tự hào của gia đình, của giáo xứ và của Hội Thánh. Cha cũng chân thành cảm ơn cha phụ tá, quý thầy, quý Sơ, quý ông bà trương, quý thầy cô giáo lý viên, các anh chị huynh trưởng, quý phụ huynh và tất cả những ai đã quảng đại cộng tác, hy sinh để vun trồng đời sống đức tin cho các em.

Khép lại ngày hồng phúc, nguyện xin Chúa Giêsu Thánh Thể luôn ở lại trong tâm hồn các em, giúp các em ngày càng yêu mến Chúa, siêng năng cầu nguyện, chăm học giáo lý, sống ngoan hiền, vâng lời cha mẹ và luôn xứng đáng là những đền thờ sống động của Thiên Chúa.

Ban Truyền thông Giáo xứ Kẻ Sặt